Một gia đình có hoàn cảnh quá bi đát

40 tuổi, không chồng, chị Nguyễn Thị Luyện tự túc kiếm một đứa con để có người an ủi lúc tuổi già. Hai mẹ con chị sống cùng với mẹ già là bà Trần Thị Mai, 82 tuổi, ở tổ 5B, thôn Viêm Trung - Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam
Một gia đình có hoàn cảnh quá bi đát

40 tuổi, không chồng, chị Nguyễn Thị Luyện tự túc kiếm một đứa con để có người an ủi lúc tuổi già. Hai mẹ con chị sống cùng với mẹ già là bà Trần Thị Mai, 82 tuổi, ở tổ 5B, thôn Viêm Trung - Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam.

Hàng ngày chị Luyện làm phụ hồ nuôi mẹ và con (ảnh). 4 năm nay, chị vướng 3 căn bệnh hiểm nghèo là bướu độc ở cổ, ung thư bụng và bệnh lớn tim, không lao động được, nên cả 3 phải sống nhờ vào tiền phụ cấp người có công với cách mạng của mẹ là 250.000 đồng/tháng.

Bà cháu, mẹ con chị mỗi ngày ăn hai bữa cơm rau, cháo trắng, năm khi mười họa chị mới có bát cháo thịt, không có một ly sữa hay trái cây để bồi dưỡng. Gian bếp bị hư, mỗi lần mưa xuống không nấu ăn được, cả nhà lại không có gì đáng giá vài chục ngàn đồng để bán.

Gia đình chị gái của chị Luyện cũng nghèo khổ, không giúp đỡ gì được cho chị nên hoàn cảnh mẹ con chị càng khốn đốn, chị phải bán nốt căn nhà để kiếm tiền sinh sống và chữa bệnh. Tiền bán nhà cũng hết vì bệnh của chị ngày càng tiến triển xấu, lúc tỉnh lúc mê. Thời gian gần đây bệnh phát nặng, chị nằm một chỗ, tay chân run, thường bị co giật, tay chân có hiện tượng lở loét...

Trước tình cảnh quá bi đát của chị Luyện, chúng tôi  thiết tha mong các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm gần xa quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ 3 mảnh đời bất hạnh trên, để họ được sống tốt hơn, nhất là chị Luyện có điều kiện để chữa bệnh, sống thêm được ngày nào hay ngày nấy với mẹ già và đứa con còn thơ dại…

NGUYỄN VĂN TÚ 

Tin cùng chuyên mục