Xin giúp cháu Thò Thị Vàng

Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò khắc khổ, em Thò Thị Vàng, 12 tuổi, dân tộc Mông ở thôn Sùng Thìn A, xã Sùng Thài (Yên Minh) nói rằng, em chỉ mong chóng khỏi bệnh để được đến trường như bao bạn bè khác.

12 tuổi, thân hình gầy gò chỉ khoảng hơn 10 kg, em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Minh trong tình trạng bị suy kiệt nặng vì bị thủng ruột do lao. Được các y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện phẫu thuật cứu chữa, sau khi phẫu thuật xong em lại bị dính gây tắc ruột và được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh để gỡ dính và làm hậu môn nhân tạo. Điều trị gần một tháng nhưng bệnh tình của em vẫn không thuyên giảm. Em được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo. Hiện nay sức khỏe của em rất yếu, em được nuôi dưỡng bằng đường truyền tĩnh mạch.

Gia đình em Thò Thị Vàng thuộc diện hộ nghèo, có 4 anh em. Cuộc sống hàng ngày đã rất khó khăn, em lại nằm viện suốt mấy tháng, lại phải trải qua 3 lần phẫu thuật, mẹ em Vàng cho biết gia đình hiện chẳng có gì đáng giá để bán đi nữa. Từ hôm em Vàng vào viện đến nay, chị chẳng dám mua bất cứ thứ gì, cũng chẳng mua nổi 2 suất cơm, chỉ nộp 1 suất 12.000 đồng/ngày/người để bếp ăn tình thương của bệnh viện nấu giúp 2 bữa ăn cho 2 mẹ con chị.

Tình trạng sức khỏe của cháu Thò Thị Vàng hiện rất éo le, gia đình không có điều kiện để chữa bệnh cho cháu, rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm.

Minh Tâm (Báo Hà Giang)

Tin cùng chuyên mục