Mất hết tay chân vì bỏng điện cao thế

Mất hết tay chân vì bỏng điện cao thế

Đầu tháng 10-2014, khi đang chuyển cây sắt vào công trình thi công thì anh công nhân Võ Công Dương (24 tuổi, ở xã Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam) bị vướng điện cao thế nên bị bỏng nặng. Do tay chân đều bị hoại tử, nên bác sĩ phải mổ cắt cụt 2 cánh tay, tháo khớp gối chân phải và cắt bỏ bàn chân trái (ảnh). Hiện nay, anh Dương nằm điều trị tại phòng 2, khoa bỏng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, cứ cách vài ngày thì lại phải truyền lọc máu.

Gia cảnh anh Dương đã nghèo nay lại thêm cùng cực vì là trụ cột chính của gia đình 4 miệng ăn. Mẹ anh đã qua đời, cha tật nguyền. Vợ anh Dương là Nguyễn Thị Thu Hiền không có nghề nghiệp, chỉ ở nhà trông đứa con gái 19 tháng tuổi. Khi anh Dương gặp tai nạn, gia đình phải chạy khắp xóm làng vay mượn, tiền nợ lên đến 50 triệu đồng. Bồng con nhỏ trên tay, chị Thu Hiền khóc nghẹn: “Ảnh nói nhớ con quá nên tui phải bồng bế nó ra đây. Thấy ba không còn tay chân, nằm bất động một chỗ, con bé thét lên vì hoảng sợ. Giờ ảnh đau vậy, tui không biết phải xoay xở ra sao nữa…”.

Mọi giúp đỡ xin gởi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM. ĐT: (08) 22111263 hoặc qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. Hoặc gia đình anh Dương 01263706000.

NHƯ TRANG

Tin cùng chuyên mục