Bệnh thận nặng một mình nuôi con

ảnh
Bệnh thận nặng một mình nuôi con

Chị Lê Thị Mai Lan (ảnh, 40 tuổi, ở tổ 30, khóm 3, phường 1, TP Cao Lãnh) mắc bệnh, người bị sưng phù... Theo chẩn đoán của các bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, Đa khoa và Quân Dân y tỉnh Đồng Tháp thì chị Lan bị bệnh chủ mô thận mãn 2 bên, mất giới hạn vỏ/tủy và thiếu máu mức độ nặng, suy thận mãn… nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng.

Ông Huỳnh Văn Tổng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 1 cho biết: “Gia đình chị Lan thuộc diện nghèo. Vợ chồng ly dị từ khi đứa con út mới hơn 5 tháng tuổi”. Chị Lan làm nghề sơn móng tay, mỗi ngày kiếm vài chục ngàn đồng. Từ khi bị bệnh, chị đã bán hết đất nhà của cha mẹ chia cho, rồi phải vay mượn thêm của bà con chòm xóm để lo chữa bệnh. Đến nay thì gia đình kiệt quệ và còn nợ Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 20 triệu đồng. Đã vậy, bệnh tình ngày càng thêm nặng, mỗi tuần chị Lan phải chạy thận nhân tạo 3 lần và chi phí thuốc men tốn trên 1 triệu đồng/tuần. Gia đình chị Lan hiện không còn khả năng để chữa trị.

Mọi giúp đỡ xin gởi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

TRỌNG TRUNG

Tin cùng chuyên mục