Cậu bé Khmer 11 năm bị bướu máu

Cậu bé Khmer 11 năm bị bướu máu

Năm nay 12 tuổi, nhưng suốt 11 năm ròng, em Danh Sophia (người Khmer, ở ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) phải chịu đau đớn vì căn bệnh bướu mạch máu một bên người. Bà ngoại của Sophia tên Lan cho biết, vì túng quẫn quá nên cha mẹ Sophia chia tay nhau từ khi em vừa lọt lòng.

Năm lên 1 tuổi, tay của em bị nổi một cục u nhỏ, ngày càng lớn và lan khắp nửa bên trái cơ thể khiến cánh tay và một bên ngực bị biến dạng (ảnh). Dù đau bệnh nhưng Sophia vẫn chăm học. Năm 9 tuổi, em thường bị té xỉu trên đường đi học nên gia đình ráng vay mượn đưa em đi khám. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ cho biết em bị bướu mạch máu và được chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TPHCM để mổ, sau đó sang Bệnh viện Chợ Rẫy bắn lazer 3 lần nhưng bệnh tình mỗi lúc một nặng thêm.

Suốt 3 năm Sophia nằm viện, nhà vốn nghèo càng thêm túng thiếu, bà ngoại theo lên bệnh viện chăm cháu, chỉ còn ông ngoại gần 60 tuổi ở quê ngày ngày ráng đi làm mướn kiếm chút tiền để gửi lên cho cháu điều trị bệnh. Nhiều phụ huynh có con đang điều trị trong bệnh viện vì thương cảm nên thỉnh thoảng cũng giúp vài chục ngàn đồng như là sự chia sẻ lúc quá eo nghèo.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục