Gần 5 tháng qua, gia đình chị Nguyễn Thị Nhi (khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bị chuyện xui rủi khi con gái Đinh Thị Hồng Liên (25 tuổi) bị rắn hổ mèo vàng cắn ban đêm, được chuyển vào cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
Do gia cảnh quá khó khăn, nên Liên đã buộc phải về nhà lây lất uống thuốc nam, do đó bàn chân rắn cắn đã bị hoại tử…
Bàn chân của chị Liên bị hoại tử vì rắn hổ cắn.
Nhà nghèo, chồng đãng trí và gần như không làm lụng gì được sau cơn tai biến 8 năm trước, con trai bị tai nạn giao thông phải cắt bỏ một phần lá lách, gãy chân trái và tay phải… Cả nhà sống cầm chừng nhờ tiền lương nhân viên văn thư ít ỏi và tiền phụ việc bán hàng ban đêm của chị Nhi. Riêng chị Liên cũng gặp chuyện buồn khi chồng bỏ đi, mới xin làm tạp vụ được hơn 1 tháng thì gặp nạn. Do đó, chị Nhi phải vất vả nuôi cả nhà, trong đó có cháu ngoại mới 9 tháng tuổi. Nhưng đáng lo nhất là sức khỏe ngày càng xấu đi của chị Liên khi chân bị hoại tử, có nguy cơ tật nguyền vĩnh viễn.
Gia đình chị Nhi tại Bình Thuận.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh TPHCM.
VIỆT NGA
Các tin, bài viết khác
- Nữ sinh suy kiệt vì ung thư
- Con nhỏ làm mướn nuôi mẹ bệnh nặng
- Nhà nghèo lại đột quỵ liệt người
- Mót lúa nuôi chồng con bệnh nặng
- Cô bé 12 tuổi ung thư máu vẫn khao khát học
- Ông Út nguy kịch vì u ác tính
- Mồ côi vì nhà bị nổ khí gas
- Trẻ sơ sinh chờ mổ tim
- Chồng bệnh, con gái bại não
- Con gái mắc nhiều bệnh nuôi mẹ già bệnh tim