Mẹ con nghèo cùng bị ung thư máu

Mẹ con nghèo cùng bị ung thư máu

Cuộc sống gia đình em Nguyễn Thị Bé Ngoan (ở nhà số 692, ấp 3, Bình Đông, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) vốn đã khốn khó lại càng thêm bế tắc khi bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh ung thư máu giai đoạn đầu. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, hiện ở trong căn nhà tình thương được địa phương vận động xây dựng nhiều năm trước. Mẹ em Ngoan là Nguyễn Thị Kim Hương cũng bị bệnh ung thư máu từ năm 2010, đến nay hàng tháng vẫn phải mượn nợ hàng xóm khoảng 1,5 triệu đồng để vô máu ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM. Sức khỏe chị Ngoan ngày càng yếu nên không thể làm gì ra tiền.

Gia đình nghèo có 3 người, vậy mà 2 người (chị Hương và em Ngoan, ảnh) đều bị ung thư máu. Cuộc sống gia đình giờ chỉ nhờ vào người chồng, người cha là Nguyễn Văn Dũng vốn không nghề nghiệp, ai thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh. Là một học sinh giỏi lớp 10 Trường THPT Phan Văn Trị ở Giồng Trôm, dù mang bệnh nhưng em Ngoan vẫn tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, nguy cơ bỏ học là không thể tránh khỏi nếu không có sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

ÁNH NGUYỆT

Tin cùng chuyên mục