Mồ côi mẹ, cha bỏ đi, 2 cháu nhỏ mịt mờ tương lai

Mồ côi mẹ, cha bỏ đi, 2 cháu nhỏ mịt mờ tương lai

Anh em ruột Đỗ Thành Công (8 tuổi) và Đỗ Thị Thu Cúc (ảnh, 6 tuổi, ở ấp 2, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) đã chịu cảnh côi cút khi mẹ mất sớm, cha lại bỏ đi biệt tích mấy năm nay, phải về sống với ông ngoại già yếu.

Ông ngoại Nguyễn Văn Thơm năm nay 70 tuổi, bị mất một chân, lại đau ốm liên miên, rớm nước mắt: “Gia đình nội ngoại đều nghèo khó, nhưng thương cháu côi cút nên ráng sức già lo cháu nhỏ được ngày nào hay ngày nấy”.

Gia đình cụ Thơm thuộc diện hộ nghèo, 3 ông cháu sống trong gian nhà hết sức tạm bợ, cơm cháo qua ngày nhờ khoản tiền trợ cấp xã hội. Cũng may là đến giờ, hai cháu Công và Cúc vẫn còn được đi học, nhờ bà con làng xóm mua tặng sách vở, quần áo. Bà Lan, hàng xóm gia đình nói: “Thấy gia cảnh thương quá, bà con cũng chia sẻ, nhưng chỉ là giúp lúc ngặt, không biết rồi tương lai của hai cháu sẽ ra sao, khi chúng đang tuổi lớn, dễ có nguy cơ thất học, năm học mới lại sắp bắt đầu”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

HẠ UYÊN

Tin cùng chuyên mục