Cháu bé vật vã với bệnh tật

Bé Tạ Nguyễn Bảo Ngọc (ảnh, 4 tuổi) mắc bệnh tim bẩm sinh từ lúc mới hơn 1 tuổi. Thế nhưng, mãi đến nay gia đình mới dành dụm, vay mượn đủ tiền đưa bé từ huyện Gio Linh (Quảng Trị) vào TPHCM phẫu thuật. Không may, sau khi mổ, bé Ngọc sốt triền miên suốt nhiều tháng. Bác sĩ chẩn đoán bé bị biến chứng dẫn đến nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng miếng vá thông liên thất trên nền thể trạng yếu, tiên lượng xấu nếu không được cấp cứu kịp thời.

Khi chúng tôi đến thăm, bé Ngọc đang nằm ngủ thiếp bên giường bệnh của Khoa B Viện Tim TPHCM. Nhìn bé thở khó khăn, cơ thể cứ giật lên từng hồi, ai cũng xót xa. Ba của bé, anh Tạ Quang Châu cho biết, bé không thể tự ăn, tự thở, mà phải thông qua ống nội khí quản, máy hút dịch. Đã 4 tuổi nhưng bé chỉ nặng 10kg, ngày nào cũng bị sốt trên 40°C, co giật liên tục. Để có tiền mổ tim cho bé, gia đình đã phải vay mượn ngân hàng và người thân 143 triệu đồng. Hiện mỗi ngày phải trả chi phí điều trị hơn 1,5 triệu đồng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng đều làm nghề nông, điều kiện kinh tế rất khó khăn, số tiền vay mượn cũng đã cạn kiệt sau hơn 5 tháng bé nằm viện, giờ đây chỉ còn trông chờ vào sự may mắn và hỗ trợ của những người hảo tâm.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

XUÂN TRUNG

Tin cùng chuyên mục