Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 2 người thương vong

Đơn vị này cố ý thi công vào ban đêm để tránh sự kiểm tra, giám sát của UBND phường dẫn đến bất cẩn khiến giàn giáo bị sập.

Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại địa chỉ 25/21 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 vào đêm ngày 22-11, hiện nạn nhân bị tử vong đã được đưa về quê an táng. Nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Theo lãnh đạo UBND phường Phạm Ngũ Lão, đây là công trình sửa chữa nguyên trạng nhà ở của bà Trần Thị Minh Nguyệt, được tiến hành sửa chữa từ cuối tháng 9-2018. Trong quá trình sửa chữa, công trình vi phạm khi xây thêm 2 bức tường để ngăn thành phòng ở trên sân thượng nên phường đã phát hiện và tiến hành lập biên bản đình chỉ thi công, chờ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của quận.

Tuy nhiên, đơn vị này cố ý thi công vào ban đêm để tránh sự kiểm tra, giám sát của UBND phường dẫn đến bất cẩn khiến giàn giáo bị sập.

Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 2 người thương vong ảnh 1 Lãnh đạo UBND phường Phạm Ngũ Lão đã tới bệnh viên thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và hỗ trợ ông Lê Văn Đẹp 5 triệu đồng
Như Báo SGGP đã đưa tin, sự cố sập giàn giáo khiến anh Nguyễn Văn Em, 47 tuổi (quê Kiên Giang) tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại là ông Lê Văn Đẹp, 53 tuổi (ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), đang bán hủ tiếu ở phía dưới công trình thì bị thương, gãy 4 xương sườn và gãy cổ chân, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan CSĐT quận 1 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiều ngày 23-11, lãnh đạo UBND phường Phạm Ngũ Lão đã tới bệnh viên thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và hỗ trợ ông Lê Văn Đẹp 5 triệu đồng.

Cùng ngày, gia đình bà Trần Thị Minh Nguyệt, chủ công trình cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong tiền mặt cùng các chi phí phát sinh tổng cộng hơn 80 triệu đồng.

UBND phường Phạm Ngũ Lão cho biết, lãnh đạo phường cũng đang sắp xếp xuống Kiên Giang để viếng người công nhân xấu số. 

Tin cùng chuyên mục