Đổ nhầm xăng vào đèn dầu, 2 mẹ con bị bỏng nặng

Đèn hết dầu nên bà Lương Mẹ Chuẩn (50 tuổi, Nghệ An) tìm can dầu để đổ vào. Tuy nhiên, vì trời tối nên bà lấy nhầm can xăng đổ vào khiến can xăng bắt lửa, cháy bùng lên thiêu rụi căn nhà. 2 mẹ con bà Chuẩn bị bỏng nặng.


Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đang sơ cứu cho bà Chuẩn. Ảnh: H.P
Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đang sơ cứu cho bà Chuẩn. Ảnh: H.P
Ngày 2-10, Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, 2 mẹ con bà Chuẩn bị bỏng nặng trong vụ đổ nhầm xăng vào đèn dầu đã qua cơn nguy kịch.
Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Mỹ Lý (thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An đóng tại huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An), khoảng 18 giờ 30 ngày 1-10, do đèn hết dầu nên bà Lương Mẹ Chuẩn (50 tuổi, trú bản Phìa Khăm 1, xã Bắc Lý) tìm lấy can dầu để đổ vào đèn. Tuy nhiên, vì trời tối nên bà đã lấy nhầm can xăng đổ vào đèn trong khi đèn vẫn cháy khiến can xăng bắt lửa, cháy bùng lên và lan ra cả nhà.
Hiện trường vụ cháy ở bản Phìa Khăm 1 (xã Bắc Lý). Ảnh: H.P

Bà Chuẩn và con gái là Lương Mẹ Khăm (28 tuổi) bị lửa vây trong nhà. Thấy vậy, con trai bà Chuẩn lao vào cứu mẹ vào em ra ngoài cũng bị bỏng nhẹ.

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý cùng người dân trong bản Phìa Khăm 1 đã nỗ lực tìm mọi cách dập lửa. Tuy nhiên, do nhà bà Chuẩn ở quả đồi dốc, không gần nguồn nước… nên căn nhà sàn đã bị thiêu rụi. 
Sau khi được cán bộ quân y Đồn Biên phòng Mỹ Lý sơ cứu, mẹ con bà Chuẩn đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn (thị trấn Mường Xén), cách nhà khoảng 70 km, để chữa trị.  Hiện 2 mẹ con bà Chuẩn đã qua cơn nguy kịch.

Tin cùng chuyên mục