Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng thăm nhà văn Trang Thế Hy

Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng thăm nhà văn Trang Thế Hy

Sáng 6-5, tại xã Hữu Định, tỉnh Bến Tre, đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng do Tổng Biên tập Dương Trọng Dật làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc sức khỏe nhà văn lão thành Trang Thế Hy (ảnh). Cùng đi với đoàn còn có Báo Đồng Khởi và các nhà văn, nhà thơ Nguyễn Mạnh Tuấn, Hà Phương, Lê Quang Trang, Trần Thị Thắng, Vũ Ân Thy, những người bạn văn chương từng hoạt động chung ở chiến khu và tại TPHCM sau ngày miền Nam giải phóng. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí cảm động và đầy nghĩa tình. Nhà văn Trang Thế Hy - dù đã 84 - tuổi vẫn còn rất minh mẫn và hóm hỉnh khi ôn lại kỷ niệm xưa và trao đổi chuyện đời, chuyện nghề với những “người bạn vong niên”.

Nhà văn Trang Thế Hy bắt đầu nghiệp văn chương năm 1956 từ những truyện ngắn đầu tiên với bút danh Văn Phụng Mỹ, đăng trên báo “Nhân loại” cùng với một số nhà văn, nhà thơ lúc bấy giờ như Lê Vĩnh Hòa, Sơn Nam, Viễn Phương. Một số tác phẩm như Vầng trăng bên kia sông, Nắng đẹp miền quê ngoại của Trang Thế Hy trong thời điểm đó đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt khi thể hiện được khát vọng thống nhất trong lòng người dân Nam bộ. Với văn phong trí tuệ, sâu sắc và giọng điệu kể chuyện thâm trầm, tinh tế đầy chiêm nghiệm về cuộc đời, về thế thái nhân tình, một số tác phẩm của ông như Mưa ấm, Nợ nước mắt, Người yêu và mùa thu… cũng để lại nhiều cảm xúc bâng khuâng và ấn tượng đau đáu trong lòng người đọc.

Tin: Y.N. - Ảnh: A.D.

Tin cùng chuyên mục