Độc đáo hội chợ gà Bình Yên

Tiết trời vào xuân se lạnh. Một góc làng quê thôn Bình Yên (xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) bên dòng sông Thu Bồn hiền hòa bỗng nhộn nhịp, sôi động hẳn lên. Từ mọi ngõ đường, bà con ai nấy “tay xách nách mang” với những “sản phẩm” từ mảnh sân vườn nhà mình, đó là những con gà mà họ đã dày công chăm sóc bấy lâu nay.
Độc đáo hội chợ gà Bình Yên

Tiết trời vào xuân se lạnh. Một góc làng quê thôn Bình Yên (xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) bên dòng sông Thu Bồn hiền hòa bỗng nhộn nhịp, sôi động hẳn lên. Từ mọi ngõ đường, bà con ai nấy “tay xách nách mang” với những “sản phẩm” từ mảnh sân vườn nhà mình, đó là những con gà mà họ đã dày công chăm sóc bấy lâu nay.

Sáng kiến “chợ gà” do Hội Cựu chiến binh (CCB) phối hợp với Hội Người cao tuổi xã tổ chức năm 2009 là một nét độc đáo của vùng quê vốn yên ả này.

Bà Nguyễn Thị Nga, năm nay đã 70 tuổi, miệng móm mém nhai trầu cười đon đả: “Tôi nuôi hai con gà này được năm tháng rồi, giờ đi bán sắm cho thằng cháu nội đồ tết đây”.

Không riêng những bà, những mẹ vốn quen việc ngày hai buổi đi chợ mua bán kiếm sống, các cụ ông cũng hồ hởi đem con gà nhà mình ra “đi chợ” với xóm giềng. Rất đông người bán, người mua, khách tham quan đã đến chợ và tất cả đều vui vẻ đón nhận một không khí mang đầy chất truyền thống làng quê này.

Ngay từ sáng sớm, hội chợ gà đã tấp nập người bán mua.

Ngay từ sáng sớm, hội chợ gà đã tấp nập người bán mua.

Ông Lê Văn Bốn, một hội viên Hội CCB xã Phước Ninh cùng với nhiều bạn bè đã suy nghĩ để giống “gà tre” nổi tiếng của quê hương mình “bay” xa hơn. Và thế, hội chợ là dịp để những người cựu chiến binh cũng như bà con nông dân giới thiệu, mua bán một số giống gà quý của địa phương và đây cũng là dịp để mọi người kiếm chút tiền sắm tết cho gia đình.

Ở chợ gà mùa tết, họ không chào mời đon đả khách sáo cũng như “nói thách” để người mua phải mặc cả dài dòng mà việc bán-mua “thiệt giá” diễn ra nhanh gọn.

Chị Lê Thị Hồng, người Đà Nẵng, theo một người bạn lên đây chơi đúng vào dịp chợ gà này nên thích thú lắm. Chị cầm trên tay hai con gà, một con trống và một con mái tơ lông vàng óng, cứ xuýt xoa mãi: “Đúng là cây nhà lá vườn, ở phố làm gì có gà ta thế này. Bán mua chẳng trả giá gì nhiều, đơn sơ mà nhớ mãi”.

Tôi hiểu trong câu nói chân tình ấy, bởi lẽ mặt trời đã lên cao rồi mà ai chẳng muốn về. Tại chợ này, có thêm nét độc đáo nữa là các cụ ông, cụ bà có dịp thể hiện những loại hình dân ca truyền thống như: hát tuồng, hò vè… làm cho phiên chợ thêm phần sôi động, cuốn hút người nghe trở về với những dịp hội hè từ độ xa xưa, thấy quê hương thêm nghĩa thêm tình... Tiếng nói tiếng cười rộn ràng vui vẻ.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội CCB xã Phước Ninh, chia sẻ: “Chợ gà năm nay đã thu hút được rất đông các hội viên tham gia, sắp tới đây chúng tôi có ý định mở rộng quy mô của hội chợ và huy động các tổ chức, đoàn thể khác cùng tham gia để đây thực sự trở thành một ngày hội của người dân địa phương”.

Ông Thắng cũng cho biết thêm, nguồn thu từ chợ gà này, các hội viên sẽ trích một phần đóng góp xây dựng quỹ để đẩy mạnh các hoạt động của hội, qua đó góp phần động viên phong trào sản xuất, chăn nuôi trong nhân dân, nhất là những hội viên Hội CCB và Hội Người cao tuổi xã.

Không phô trương, không ồn ào náo nhiệt, tại khoảng sân nhỏ của làng, tiếng nói tiếng cười và những câu hò điệu hát thấm đẫm tình quê vang lên khiến người xa làng trở về và khách tham quan nhớ mãi một phiên chợ quê ngày tết. 

HUỲNH SƠN

Tin cùng chuyên mục