Thỉnh thoảng Kinh Quốc vẫn ngồi trò chuyện, bàn bạc công việc với bạn bè, đồng nghiệp ở góc nhỏ quán cà phê rạp Galaxy. Chàng diễn viên có vẻ mặt bên ngoài hơi đăm chiêu, nghiêm nghị nhưng lại nổi tiếng là một cây pha trò mỗi khi đoàn phim “hành hương” đi quay những bối cảnh xa thành phố.
Rất cởi mở khi kể giây phút quyết tâm chọn nghề diễn viên, rút khỏi con đường kinh doanh vào năm 2000, Kinh Quốc tâm sự đó cũng là lúc anh nghĩ chuyện của cuộc đời sao giống chuyện của phim. Đóng phim hay làm nhà doanh nghiệp? Làm kinh tế hay làm nghệ thuật? Lời giải đáp cho một quyết định nghề nghiệp đối với Kinh Quốc đã phải mất đến gần 10 năm giằng co.
Năm 1991, thời điểm kinh tế gia đình còn khó khăn, hàng ngày Kinh Quốc phải đối mặt với công việc làm ăn, nhưng ngọn lửa say mê thế giới điện ảnh vẫn cháy ngầm âm ỉ trong lòng chàng trai còm nhom ấy.
Thế rồi, cơ hội giúp Kinh Quốc bắt đầu “chạm ngõ” làng điện ảnh khi khóa diễn xuất điện ảnh đầu tiên ở CLB Điện ảnh rạp Tân Sơn Nhất được mở ra vào năm 1994. Phần hướng dẫn, giảng dạy nghệ thuật diễn xuất do nhóm nghệ sĩ điện ảnh tên tuổi như NSƯT Lân Bích, NSƯT Minh Đức, NSND Trà Giang, nhà biên kịch kiêm đạo diễn Cao Thụy phụ trách.
Mô tả những ngày học lớp diễn xuất, Kinh Quốc so sánh nhóm bạn hồi ấy, ngẫm ra cũng hơi giống nhóm bạn trong câu chuyện phim Hướng nghiệp. Mỗi người bạn sau này như những cánh chim, tìm hướng bay cho cuộc hành trình mới của họ. Ngoảnh lại, “trụ” với nghề phim chỉ còn mấy gương mặt quen thuộc, ngoài Kinh Quốc là Chi Bảo, Đại Nghĩa, Trương Minh Quốc Thái, Ngọc Hà…
Chọn nghệ thuật diễn xuất có là “duyên nghiệp” hay không? Kinh Quốc nhiều lần tự hỏi và với giọng nói thật vui, anh kể: “Thiệt tình, Kinh Quốc cũng tự biết rõ lực của mình trong buổi đầu học nghề. Kinh Quốc biết mình không đẹp trai bằng anh bạn Chi Bảo; còn về những vai diễn trẻ em, Kinh Quốc làm sao “hồn nhiên” bằng Đại Nghĩa…! Thế là, Kinh Quốc suy nghĩ và quyết tâm tìm hướng đi cho phù hợp với cái tạng của mình. Kinh Quốc nghiền ngẫm sự thành công của nhiều diễn viên nổi tiếng trong nước hay những diễn viên gạo cội nổi tiếng của thế giới, họ luôn có điểm căn cơ thật vững chắc là tài năng diễn xuất".
Tự cho mình là “diễn viên tay ngang”, Kinh Quốc thích mày mò đọc sách, báo để nghiên cứu nghệ thuật diễn xuất. Anh thường đam mê cả ngày với chuyện phân tích vai diễn và tập diễn xuất, đến nỗi một người bạn phải đặt cho biệt danh “chàng khùng mê xinêma”.
Xem ra từ “chàng khùng”, Kinh Quốc bắt đầu được khán giả chú ý qua một vai nhỏ trong phim Đất phương Nam của đạo diễn Vinh Sơn, rồi vai An - “chàng khờ” trong phim Dòng đời của đạo diễn Lê Cung Bắc, và đặc biệt tỏa sáng qua vai Tri trong phim Hướng nghiệp của đạo diễn Châu Huế (vai diễn đã giúp Kinh Quốc đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc giải thưởng HTV năm 2006).
Kinh Quốc có bí quyết gì cho nghề phim? Khi được hỏi điều này, Kinh Quốc thường nhắc đến câu chuyện “giữ nét thanh xuân” với vai diễn như tâm trạng hồi hộp lần đầu khi người ta mới biết yêu. Kinh Quốc giải thích: “Khi bắt đầu nhận kịch bản, dù đóng vai chính hay phụ, tôi thường bỏ ra khá nhiều thời gian để nghiên cứu tính cách, trang phục, hành động, cách biểu lộ tâm tư nhân vật con người trong mọi tình huống… Vai Đông, nhân vật phản diện trong phim Một ngày không có em là một ví dụ. Tôi nghiên cứu Đông từ lúc còn là anh thầy giáo hiền lành đến lúc là gã hãnh tiến bị cuốn vào cơn lốc thị trường. Tính cách mưu mô hiểm ác của con người này đôi lúc quá tàn nhẫn. Nhưng theo tôi, ở sâu thẳm tâm tư, anh ta không phải đã đánh mất hết tình người. Thể hiện những góc sâu tâm lý này, tôi nghiên cứu cách biểu lộ tâm trạng qua đôi mắt, diễn xuất bằng đôi mắt…”.
Kể về nghề phim có thể kể đến 101 câu chuyện cũng chưa hết! Còn đan xen giữa chuyện đằng sau ống kính, sau những giờ phút đóng phim, làm MC trên truyền hình hoặc “luyện võ công” cho nghệ thuật diễn xuất qua coi phim, liệu ông bố trẻ Kinh Quốc có khi nào vào bếp và chăm con giúp bà xã? Chàng diễn viên trẻ không giấu được nụ cười tươi, khai báo: “Số dzách! Kinh Quốc đã biết nấu cơm, làm món ăn ngon từ thời… con trai. Còn chuyện giúp bà xã giữ “cục cưng” hả? Kinh Quốc có một bí quyết khá thành công có thể phổ biến đến bạn bè. Cách tốt nhất mỗi lần giữ công tử không khóc nhè là cứ bày binh bố trận đồ chơi thật “hoành tráng” và mình cũng đóng cùng vai…”siêu quậy” như nó!”.
Kim Ửng