Nhìn lại Ngày hội du lịch TPHCM lần 2
Cơm ngon, nhưng còn “sạn”
SGGP:: Cập nhật ngày 30/04/2006 lúc 22:27'(GMT+7)

Ngày hội du lịch TPHCM sau 3 ngày diễn ra sôi nổi (từ 21 đến 23-4-2006, tại công viên Văn hóa Đầm Sen), đã khép lại với hơn 100.000 lượt khách đến tham quan.

Chợ nổi lèo tèo với vài chiếc thuyền bán trái cây.

Không chỉ tạo cầu nối giao lưu giữa doanh nghiệp với du khách, quảng bá du lịch Việt Nam, đây còn là cơ hội để người tiêu dùng được mua tour giá rẻ với hàng loạt các chương trình khuyến mãi được áp dụng rộng rãi như giảm từ 5% đến 20% giá tour, mua tour trúng tour…

Theo Sở Du lịch TPHCM, có 10/60 đơn vị ký được hợp đồng bán tour cho khách đoàn và khách lẻ ngay tại hội chợ du lịch, tổng doanh số đạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty Du lịch Chợ Lớn dẫn đầu danh sách với doanh số 950 triệu đồng, tiếp theo là nhóm Happy Holiday (300 triệu đồng), Công ty Du lịch Hòa Bình (155,6 triệu đồng), Festival (gần 132 triệu đồng), Công ty Du lịch Đất Việt (124 triệu đồng)…

Nếu so với tổng doanh thu tại Ngày hội du lịch TPHCM lần 1 – năm 2005, đây thật sự là những con số ấn tượng và đáng khích lệ, ghi nhận sự cố gắng hết mình của Ban tổ chức và các đơn vị tham gia. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều du khách, “bữa tiệc” du lịch TPHCM lần này vẫn còn lẫn không ít “sạn”.

Ngoại trừ các gian hàng được “rộng tay” đầu tư của Fiditourist, Saigontourist, Vietnam Airlines, Vietravel… thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan, phần còn lại của hội chợ du lịch là một loạt các gian hàng san sát nhau, lộn xộn và nhàm chán. Thậm chí, có những đơn vị không liên quan gì đến du lịch như Địa ốc Đất Việt, Địa ốc Nam Sài Gòn, Dầu gội Dove, Công ty Sony… cũng có gian hàng tại hội chợ.

Chương trình quảng bá sản phẩm của các công ty tham gia Ngày hội du lịch quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chiếu các đoạn phim quảng cáo hoặc phát tờ rơi giới thiệu. Hiếm hoi lắm mới thấy một vài đơn vị giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng kèm theo tour như: Bến Tre với mật ong rừng tràm, kẹo dừa; Ninh Thuận với vang nho, gốm và thổ cẩm Chăm…

Riêng Công ty Dã ngoại Lửa Việt khi giới thiệu sản phẩm tour “ẩm thực Bình Thuận” đã mời cả đầu bếp của khu du lịch Vườn Đá đến chế biến món ăn đặc trưng vùng như gỏi thanh long, chè thanh long, gỏi cuốn hải sản để du khách thưởng thức hoặc mời du khách thưởng thức đường thốt nốt, trái thốt nốt, được mang về từ đất nước Campuchia… Chỉ tiếc, do gian hàng của Lửa Việt nằm ở góc khuất, Ban tổ chức lại không có sơ đồ hướng dẫn cụ thể, nên chẳng mấy du khách được thưởng thức các món đặc sản trên.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nếu như Ngày hội du lịch TPHCM lần 1 gần như tái hiện toàn cảnh sinh hoạt phong phú và nhộn nhịp của vùng sông nước Nam bộ với các chương trình liên hoan đờn ca tài tử, liên hoan ẩm thực phương Nam, chợ nổi tấp nập trên sông… thì tại Ngày hội du lịch TPHCM lần 2 – năm 2006, phần “hội” bị tiết giảm ít nhiều.

Các gian hàng ẩm thực chỉ gói gọn trong một khoảng sân nhỏ, vào lúc cao điểm, khách tham quan phải xếp hàng, đợi 15-20 phút mới được phục vụ. Được biết, Công ty Dịch vụ du lịch Phú Thọ là đơn vị nhận thầu hầu như toàn bộ các gian hàng ẩm thực nên món ăn vừa đơn điệu, vừa đắt đỏ. Khu chợ nổi chỉ lèo tèo 2 chiếc thuyền hoa và 4 thuyền bán trái cây và hoa. Nhiều du khách cho rằng, trái cây cũng không phong phú mà chỉ là những loại rẻ tiền như sơ ri, mận, ổi, xoài và đu đủ xanh. 

NHÓM PHÓNG VIÊN 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Làm cách nào?  (30/04/2006,22:26)
Nhiều hãng hàng không tăng phụ phí   (30/04/2006,22:24)
Một vài điểm đến  (26/04/2006,21:01)
Bí ẩn rừng đá Thạch Lâm   (26/04/2006,21:00)
Tour du lịch Mỹ hút khách  (26/04/2006,20:58)
Tiệc 30-4 tại nhà  (26/04/2006,20:58)
Đi châu Âu xem World Cup  (23/04/2006,22:08)
Tour 30-4 chờ... khách   (23/04/2006,22:06)
Bà Nà mời gọi   (23/04/2006,22:05)
Món độc đáo của quán Tỏi   (23/04/2006,22:04)