Nửa đêm xem rùa… đẻ

Nửa đêm xem rùa… đẻ

Côn Đảo níu chân du khách bởi phong cảnh nên thơ, những bãi tắm mênh mông cát trắng. Song ít người biết quần đảo Côn Sơn còn là nơi hàng năm rùa xanh (vích) tìm về làm tổ đẻ trứng. Thưởng ngoạn Côn Đảo hè này, bạn sẽ có cơ hội ôm trong tay những chú rùa con bé xíu và thả chúng về với biển.

Nửa đêm xem rùa… đẻ ảnh 1

Rùa xanh chuyển đổi gien thành rùa trắng, hiện nay là sinh vật duy nhất quý hiếm mà hòn Bãi Cạnh đang nuôi dưỡng.

Mất 2 giờ lênh đênh trên biển, tàu chúng tôi cập bến hòn Bảy Cạnh. Muốn xem rùa biển đẻ, phải thức trắng đêm, vì vậy, cả đoàn tranh thủ ngả lưng sớm lấy sức. Nửa đêm, sau khi được trang bị giày vải, đèn rọi chúng tôi theo chân các anh kiểm lâm xuống bãi biển.

Đêm bóng tối dày đặc, chỉ nghe tiếng vỗ của sóng, nhưng ai cũng rón rén, bởi ánh sáng và tiếng động sẽ làm rùa hoảng sợ. Chợt ai đó phát hiện nhiều vết chân rùa từ biển lên bờ, rồi dẫn đến những vụng cát nằm ven rặng phi lao. Chúng tôi bật đèn rọi màu đỏ tỏa ra tìm kiếm và mất khá lâu mới phát hiện 3 “nàng” rùa đang ẩn mình dưới đám rễ cây chằng chịt.

Tôi đã từng được xem rùa biển, đồi mồi bơi thanh thoát, nhẹ nhàng dưới hồ nước biển ở Hải Dương Học, nhưng vẫn bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy rùa mẹ tại bãi Cát Lớn. Nó to lớn, nặng nề hơn tôi tưởng. Theo các chuyên gia Vườn quốc gia Côn Đảo: rùa xanh Côn Đảo thường đạt chiều dài hơn 1m, nặng trên 100 kg và có độ tuổi từ 35 đến 60.

Trong mùa sinh sản bắt đầu từ tháng 4 tới tháng 11, mỗi chú rùa sanh ít nhất hai, ba lần, mỗi lần trung bình 90 trứng. Đầu tiên, rùa mẹ dùng hai chi sau đào tổ, chẳng bao lâu, tổ đầy ắp những quả trứng hệt trái bóng bàn trắng. Cuối cùng, là động tác lấp tổ, giấu trứng, trước khi rùa mẹ quay về đại dương.

Giờ là phần việc của đội kiểm lâm. Mùa rùa đẻ, khi màn đêm buông xuống họ thay phiên nhau thức trắng để theo dõi, thống kê, bấm thẻ đeo cho các chú rùa. Sau đó, vận chuyển trứng về bãi ấp nhân tạo để bảo tồn. Thường sau 55-57 ngày ấp, những chú rùa con ra đời. Với chương trình bảo tồn rùa biển, hàng năm, từ hòn Bảy Cạnh, đã có 30.000 rùa con ra đời an toàn.

Đến Côn Đảo mùa hè này, ngoài việc được xem rùa biển, bạn còn được các anh kiểm lâm thuộc Trạm bảo tồn rùa biển hướng dẫn một hoạt động thú vị khác. Đó là ôm trong tay những chú rùa biển mới nở và đưa chúng ra bãi trở về biển. Bài học về bảo tồn sinh vật biển, bảo vệ môi trường, thật thú vị biết mấy!

Đây là tour độc đáo do Công ty DL Thế Hệ Trẻ thiết kế chào hàng tháng 7 này. Tour tắm biển, câu cá, lặn ngắm san hô và xem rùa đẻ tại Côn Đảo dài 3 ngày, đi về bằng máy bay. Giá vé trọn gói 2.840.000 đồng/khách (nhóm 7 khách). Liên hệ Du lịch Thế Hệ Trẻ, ĐT: 9971238, email: thehetre@hcm.fpt.vn

LÊ NGỌC HƯƠNG
Công ty DL Thế Hệ Trẻ

Tin cùng chuyên mục