SGGP Official Website - Saigon VNN - Du thuyền về Vàm Sát
Du thuyền về Vàm Sát
19:57', 2/4/ 2006 (GMT+7)

Tránh cái ồn ào của đời sống đô thị, một chuyến về Vàm Sát, Cần Giờ bằng thuyền buồm sẽ tạo cho bạn chuyến đi nhiều dư vị.

Thuyền buồm trên sông Cần Giờ.

Đây là chuyến đi Vàm Sát đầu tiên của thuyền buồm Đông Dương, khi ông chủ thuyền kết hợp với khu du lịch Vàm Sát khai thác tuyến du lịch này, với mục đích nhắm đến khách du lịch có nhu cầu khám phá sông nước Sài Gòn, về với Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển thế giới - bằng phương tiện thuyền cao cấp.

Thuyền gồm hai tầng. Tầng 1 khai thác như nhà hàng, với đầy đủ dịch vụ ẩm thực được trang trí bắt mắt. Những ô cửa sổ được thiết kế bằng các loại kính trong suốt để du khách có thể từ bên trong quan sát quang cảnh bên ngoài và hít thở không khí mát rượi phả lên từ mặt sông.

Tầng 2 thiết kế không gian mở, để du khách có thể lên nhìn ngắm, chụp hình lưu niệm… So với các loại ca nô cao tốc thì thuyền buồm di chuyển chậm hơn, nhưng đây cũng chính là thế mạnh vì du khách có thời gian nhìn ngắm nhiều hơn.

Theo hải trình, thuyền đi qua sông Nhà Bè, ngang qua phà Bình Khánh, đi vào lòng sông Soài Rạp, qua ngã ba sông Dinh Bà, tiếp đến là sông Lò Rèn rồi vào địa phận Cần Giờ. Điều làm du khách cảm thấy thích thú nhất là khám phá đời sống sông nước, xung quanh những cây bần, cây đước tạo ra màu xanh phủ kín không gian nơi đây. Về Vàm Sát, du khách được đưa đi tham quan Đầm Dơi, trại nuôi cá sấu và tắm “biển chết”, câu cua, câu cá sấu…

Đầm Dơi là khu vực khá yên tĩnh, không gian sông nước xanh ngắt một màu, nước lặng lờ. Nhìn xa, các loại cây đước có tuổi thọ cao có tán và rễ khá độc đáo. Nét hấp dẫn khác của Đầm Dơi là du khách sẽ tận mắt chứng kiến đời sống của hàng trăm chú dơi quạ sống theo bầy đàn tự nhiên, có con sãi cánh rộng trên 1m, màu vàng đen, chuyên ngủ ngày và ban đêm bay xa hàng trăm cây số để kiếm ăn.

Vào tham quan Đầm Dơi, du khách được đưa đi bằng loại xuồng tam bản, cả người chèo xuồng và du khách cùng giữ không gian yên lặng để tận hưởng một bức tranh thiên nhiên kỳ thú. Điểm đến kế tiếp của du khách là khu du lịch Vàm Sát. Du khách được đưa đi tham quan trại cá sấu trên 100 con. Tại đây, du khách được “thưởng thức” trò chơi ấn tượng: “du thuyền câu cá sấu”.

Thuyền câu là một chiếc xuồng chế tạo bằng chất liệu composit có các khoang không khí giữ thăng bằng, xung quanh bao bọc lưới B40. Người câu chỉ việc “thả mồi” và chờ cá sấu nhảy lên đớp. Tắm “biển chết” cũng là lựa chọn thú vị đối với du khách. “Biển chết” ở đây có độ mặn trong hồ gấp 10 lần so với nước biển. Chính độ mặn này khiến người bơi trong hồ có thể nổi lềnh bềnh như đang bơi trên Biển Chết tại Jordan.

Một thú vui khác du khách cũng có thể tham gia tại đây là đi thuyền điện hoặc mang giày đặc chủng lội sình thám hiểm cánh rừng chà là rộng 100ha vốn là lãnh địa của những loài chim, cò… Hình thức đi bộ xuyên rừng cũng là cách để du khách vừa khám phá đời sống động thực vật, vừa có dịp “khám phá chính mình”… Chuyến du thuyền Vàm Sát, đi về trong ngày, khá ấn tượng, mở ra thêm lựa chọn thú vị cho du khách, vừa tạo thêm sản phẩm cho du lịch TPHCM.

ĐẠT TIẾN

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Chào tour 30-4   (30/03/2006)
Món ngon từ đà điểu   (29/03/2006)
Vài kinh nghiệm khi du lịch khảo sát thị trường Hoa Kỳ   (29/03/2006)
Nhiều tour mới, hấp dẫn  (26/03/2006)
Thử món mới tại Salat  (26/03/2006)
Mùa lễ hội Songkran  (26/03/2006)
Du lịch mùa ế khách  (23/03/2006)
Quy Nhơn quyến rũ  (22/03/2006)
Hãy “cải thiện” du lịch lễ hội   (22/03/2006)
Cạnh tranh sôi động  (22/03/2006)
“Theo dòng nhật ký” về thăm Đức Phổ...  (19/03/2006)
Ẩm thực trên tàu Sài Gòn  (19/03/2006)
Khám phá văn hóa Chăm  (19/03/2006)
Đến Sóc Trăng thăm chùa Khmer   (15/03/2006)
Những điều cần lưu ý khi đi du lịch nước ngoài   (15/03/2006)