Em cũng bị ung thư xương như anh

Hơn 10 năm trước, vợ chồng bà Trần Thị Lựu và ông Trần Hữu Hùng (ở thôn Phú Đông, xã Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam) nén nỗi đau mất con trai đầu mắc bệnh ung thư xương.
Em cũng bị ung thư xương như anh

Hơn 10 năm trước, vợ chồng bà Trần Thị Lựu và ông Trần Hữu Hùng (ở thôn Phú Đông, xã Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam) nén nỗi đau mất con trai đầu mắc bệnh ung thư xương.

Em cũng bị ung thư xương như anh ảnh 1

Nhưng chỉ 1 năm sau đó, con trai út Trần Hữu Mạnh (ảnh, 13 tuổi) cũng đột ngột sút cân, đau nhức xương, đến bệnh viện khám mới biết cũng bị ung thư xương.

Nhà nghèo, vợ chồng bà Lựu phải bán hết bò, heo và đồ dùng có giá trị trong nhà để lấy tiền cứu con nhưng vẫn không đủ. Vào mùa mưa hay thời tiết trở lạnh, vùng xương nhân tạo lắp ở bắp đùi làm em Mạnh thêm đau nhức. Bà Lựu cho biết, vùng xương ấy ghép lâu lắm rồi, nên giờ cần khoảng 50 triệu đồng để đưa Mạnh vào TPHCM mổ thay xương. Bà Lựu nghẹn ngào: “Tiền nợ mấy chục triệu đồng chưa trả xong, nay vay mượn tiếp đâu ai dám cho. Trong nhà cũng không còn gì để bán hay cầm cố nữa. Nhìn con nhỏ rên đau mà xót xa lòng!”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP, 432 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (08) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

NHƯ TRANG

Tin cùng chuyên mục