Phút tâm sựcủa những người đẹp thế giới

Phút tâm sựcủa những người đẹp thế giới

Cuối cùng thì sau gần một tháng, các phóng viên chúng tôi cũng đã có thể tiếp cận các người đẹp. Tuy rằng cuộc trò chuyện trong khung cảnh không mấy dễ chịu (ồn ào, ít trật tự) nhưng chúng tôi cũng đã có thể ghi nhận vài điều từ chính các hoa hậu (HH). Câu chuyện của họ như sau…

* PV: Điều gì ở bạn mà mọi người ít biết?

Phút tâm sựcủa những người đẹp thế giới ảnh 1

Hoa hậu Venezuela trả lời phỏng vấn đài truyền hình nước ngoài.

* HH Albania: Người phụ nữ mạnh mẽ, đó là biệt danh mà bạn bè, người thân đặt cho tôi, chẳng phải vì tôi đã làm điều gì đó mạnh mẽ. Đơn giản là do tôi rất thích các loại trang phục mang phong cách bụi. Tại đất nước mình, tôi luôn là người chủ động trong mọi việc, tôi cũng thường xuyên cho người khác lời khuyên trong cuộc sống. Thực ra cũng không hẳn là tuyệt đối đúng nhưng mọi người lại thích tôi ở sự mạnh mẽ đó. Chính từ những việc làm này đã giúp tôi trở nên thân thiện và vui vẻ với mọi người. Và tôi rất hạnh phúc vì điều đó.

* HH Ecuador: Tôi có một điều hơi riêng tư, đó là tôi rất yêu đôi môi của mình. Với nó, tôi có thể hôn những người mình yêu thương và thể hiện tình cảm của mình với những người khác. Một điều nữa là tôi đã từng mơ ước trở thành một nhà báo.

* HH Singapore: Tôi rất thích nấu ăn, món tủ của tôi là súp, tôi nấu súp ngon lắm! Khi trở về Singapore sau cuộc thi này, tôi hy vọng có thể mở một nhà hàng nhỏ của riêng mình.

* HH Hàn Quốc: Tôi là người năng động, nhưng đồng thời tôi cũng là người thích thiền, tôi thường xuyên tập yoga.

* HH Thái Lan: Tôi không giống những người phụ nữ khác ở Thái Lan, mềm mỏng, dịu dàng. Bản thân tôi là một phụ nữ mạnh mẽ vì tôi đã lớn lên cùng với anh trai tôi. Chúng tôi thường chơi đùa cùng nhau, chơi bóng chuyền và nhiều môn thể thao khác…

* Bạn có người yêu chưa? Bạn quan niệm thế nào về tình yêu?

* HH Ecuador: Vâng tôi đã có người yêu, đó là một người đàn ông yêu tôi thật lòng, luôn ở bên tôi lúc khó khăn cũng như khi hạnh phúc. Anh ấy luôn chăm sóc tôi và điều hạnh phúc đối với tôi là được chăm sóc anh ấy.

* HH Mỹ: Tình yêu là một điều kỳ diệu nhất trên thế gian. Khi một người yêu, họ sẽ biết phải sống như thế nào, tôi tin là bạn biết điều đó.

* HH Venezuela: Tôi chưa có người yêu! Tất nhiên người tình trong mộng của tôi phải là người biết yêu thương, chăm sóc và tôn trọng tôi.

* Điều khiến bạn cảm thấy ấn tượng nhất khi ở Việt Nam?

* HH Philippines: Tôi rất thích áo dài của các bạn. Lần đầu tiên mặc thử nó tại TPHCM, sau đó là trong buổi trình diễn trang phục áo dài, tôi đã thực sự cảm thấy bị mê hoặc. Tôi không ngờ trông tôi lại tuyệt đến thế trong chiếc áo dài. Tôi cũng thích người Việt Nam các bạn, thật ấm áp, niềm nở. Và thức ăn của các bạn thì tuyệt vời…

* HH Mexico: Thành phố nào ở Việt Nam trông cũng tuyệt vời và tôi thích TPHCM hơn cả, đó là một thành phố nhộn nhịp và tràn đầy sức sống. Tôi cũng thích các thành phố biển ở VN. Tôi đã thử một số món ăn VN và tôi chấm “phở”.

Phút tâm sựcủa những người đẹp thế giới ảnh 2

Hoa hậu Hàn Quốc.

* HH Hàn Quốc: Tôi không có điều kiện liên lạc về gia đình khi tôi ở Việt Nam, nhưng chắc chắn lúc quay trở về đất nước mình, tôi sẽ nói với mọi người rằng người Việt Nam rất vô tư và rộng lượng. Điều thứ hai tôi kể với mọi người sẽ là bộ áo dài, quá đẹp, hợp thời trang, cả hiện đại. Ta có thể mặc áo dài bất cứ nơi nào, ngay cả giữa TP New York. Tôi sẽ mua một bộ áo dài và mang về Hàn Quốc. Tôi rất yêu thức ăn, tôi đặc biệt thích hải sản. Thức ăn Việt Nam rất ngon và tôi đã không hề ăn kiêng khi ở đây.

* HH Mỹ: Mọi thứ ở đây đều rất thú vị với tôi, tôi chưa bao giờ gặp nhiều người dễ thương như vậy. Tôi nghĩ mọi người đều cảm thấy rất thú vị khi được đến đây. Tại đây, tôi đã được chụp một bức hình dễ thương nhất của mình. Có lẽ lúc nào đó tôi sẽ giới thiệu với các bạn bức hình đó. Tôi yêu áo dài, chúng tôi đã có một buổi biểu diễn áo dài đầy cảm xúc. Chắc chắn một điều là áo dài rất đẹp. Tôi sẽ giới thiệu với những người dân Mỹ quê tôi về áo dài. Tôi đã đặt 3 chiếc các kiểu dáng khác nhau để mặc trong mọi điều kiện.

* Một điều ước của riêng bạn cho ai đó hoặc cho chính bản thân bạn?

* HH Albania: Ước mơ của tôi là được trở thành giống như mẹ Teresa, giúp đỡ trẻ em và người nghèo… Tôi đã làm điều này và tôi sẽ tiếp tục làm nó.

* HH Thái Lan: Đó là lời chúc mà tôi muốn gửi tới tất cả mọi người, một lời chúc sức khỏe và thành công. Tôi muốn mọi người biết rằng tôi rất hạnh phúc với những gì đang diễn ra ở đây.

* Bạn muốn nói gì về vòng thi quyết định sắp tới?

* HH Albania: Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, không phải chỉ cho bản thân tôi mà còn cho nhân dân tổ quốc tôi, tôi muốn mọi người có thể tự hào về tôi.

* HH Mexico: Tôi đã chuẩn bị cho cuộc thi cuối cùng từ rất lâu rồi. Đến giờ phút này, sự chuẩn bị của tôi chỉ còn là vấn đề tinh thần. Tôi đang cố hết sức để giảm bớt sự kích động của mình khi được mọi người quý mến để có thể biểu hiện tốt nhất như những gì tôi đã cố gắng suốt thời gian qua. Tôi mong muốn rằng tôi sẽ là niềm tự hào của đất nước tôi. Một điều hạnh phúc nữa đó là ba mẹ tôi cũng đã qua Việt Nam để cổ vũ cho tôi.

* HH Ecuador: Mọi người ở đây đều cố hết sức để đem lại những điều kiện tốt nhất cho chúng tôi. Như sáng nay, vừa thức giấc là chúng tôi đã được chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đi dự cuộc phỏng vấn này. Nhiều người lo rằng chúng tôi sẽ bị áp lực nên họ không để chúng tôi phải suy nghĩ về điều gì khác ngoài trả lời thật tốt các câu hỏi của các bạn. Vòng thi sắp tới cũng vậy, tôi chỉ biết nói là tôi đang cố gắng!

* HH Venezuela: Tôi tự tin với mỗi bước đi của mình! 

HÀ GIANG – TƯỜNG VY

Tin cùng chuyên mục