Giải thưởng Võ Trường Toản - Tôn vinh những tấm gương thầy cô giáo tiêu biểu

Nhằm tôn vinh các thầy, cô giáo đã có nhiều đóng góp xuất sắc, tiêu biểu trong ngành giáo dục - đào tạo TPHCM, từ năm 1998, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo, với sự tài trợ của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, tổ chức Giải thưởng Võ Trường Toản, diễn ra hàng năm nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Năm 2013, toàn ngành giáo dục - đào tạo TPHCM có 30 giáo viên đoạt giải thưởng cao quý này, nâng tổng số nhà giáo được trao tặng giải thưởng lên con số 480 người, trong 16 năm qua.
Giải thưởng Võ Trường Toản - Tôn vinh những tấm gương thầy cô giáo tiêu biểu

Nhằm tôn vinh các thầy, cô giáo đã có nhiều đóng góp xuất sắc, tiêu biểu trong ngành giáo dục - đào tạo TPHCM, từ năm 1998, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo, với sự tài trợ của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, tổ chức Giải thưởng Võ Trường Toản, diễn ra hàng năm nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Năm 2013, toàn ngành giáo dục - đào tạo TPHCM có 30 giáo viên đoạt giải thưởng cao quý này, nâng tổng số nhà giáo được trao tặng giải thưởng lên con số 480 người, trong 16 năm qua.

Từ số báo hôm nay, Báo SGGP xin giới thiệu một số chân dung tiêu biểu trong số các nhà giáo đoạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2013.

  • Cô giáo Nguyễn Ngọc Mai, Trường Mầm non Rạng Đông 7, quận 6, TPHCM: Yêu trẻ thơ, yêu nghề giáo

Gần như mỗi ngày trong suốt gần 30 năm gắn bó với nghiệp nuôi dạy các cháu mầm non, cô giáo Nguyễn Ngọc Mai luôn trăn trở làm sao để ngày càng nuôi dạy những thiên thần nhỏ được tốt hơn nữa và cũng để mỗi ngày đến trường với các con luôn là niềm hạnh phúc.

        Duyên nợ với nghề

Câu chuyện bước vào nghề nuôi dạy trẻ của cô Nguyễn Ngọc Mai là duyên nợ. Giai đoạn những năm 1987 - 1988, vừa tốt nghiệp phổ thông, mọi người trong nhà đều mong muốn cô gái trẻ theo học nghề may để dễ bề tìm kiếm con đường mưu sinh khi cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Trong lúc còn đang băn khoăn suy nghĩ về tương lai thì tình cờ một lần, Ngọc Mai gặp lại người bạn nữ học cùng lớp, nghe bạn tâm tình chuyện ước mơ thi vào ngành sư phạm mầm non và không quên rủ cô bạn thân thi cùng. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ một điều là mình cứ thử đi thi, chuyện đậu rớt không thành vấn đề. Vậy mà lại có tên trong danh sách trúng tuyển. Gia đình thấy mình có nguyện vọng tha thiết nên cũng không cản trở. Từ đó gắn bó luôn với nghề suốt 26 năm qua”, cô Ngọc Mai chia sẻ. Tốt nghiệp loại khá Trường Trung học Sư phạm Mầm non TPHCM, vậy nhưng cô giáo Ngọc Mai cũng không khỏi bỡ ngỡ vào buổi đầu khi mới đảm đương vai trò vừa là cô vừa là mẹ của những em bé chim non hiếu động.

Cô Nguyễn Ngọc Mai bên học trò thương yêu của mình.

Cô Nguyễn Ngọc Mai bên học trò thương yêu của mình.

Trường mẫu giáo ở phường 7, quận 6, dạo cô Ngọc Mai về nhận công tác, vẫn bộn bề khó khăn. Cơ sở vật chất đơn sơ, đồ dùng dạy học thiếu khá nhiều, diện tích chật hẹp nên có thời gian, trường phải mượn tạm nhà người dân để chia trẻ ra ở nhiều điểm lẻ. Khu vực xung quanh nơi giữ trẻ là các khu dân cư lao động nghèo, số đông là người Hoa, sự hiểu biết của phụ huynh về nuôi dạy con còn đơn giản theo tập quán cũ, nên cô Mai cùng các đồng nghiệp gặp không ít khó khăn trong sự phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường về cách thức chăm sóc trẻ. Sự tinh nghịch, hiếu động, ít vận động, không nghe lời... của trẻ cùng sự thiếu chia sẻ của một số phụ huynh, là những thử thách lớn đối với cô giáo mới vào nghề. Mệt mỏi, căng thẳng là cảm giác gần như phải vượt qua hàng ngày. Thậm chí có lúc cô Ngọc Mai đã định bỏ nghề. Cô Ngọc Mai tâm sự: “Có lúc tôi nghĩ đến chuyện tìm việc khác để giảm áp lực, nhưng rồi nhớ tới nụ cười, ánh mắt hồn nhiên của trẻ, tôi lại hồi tâm”. Yêu nghề, yêu trẻ cùng với cái tâm muốn cống hiến là động lực giúp cô Nguyễn Ngọc Mai và các đồng nghiệp vượt lên khó khăn nuôi dạy thành công hàng trăm trẻ ngày ấy đến tận hôm nay.

        Sát cánh cùng đồng nghiệp

Với tinh thần luôn cầu tiến, ham học hỏi, sau quá trình vừa học vừa làm, năm 2012, cô Nguyễn Ngọc Mai đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Mầm non với kết quả cao. Không chỉ giỏi chuyên môn, cô Ngọc Mai còn là người thầy, người chị lớn, người đồng nghiệp chí tình, nhất là đối với các đồng nghiệp trẻ. Bản thân là giáo viên, Khối trưởng Khối lá kiêm Chủ tịch Công đoàn nhà trường, đối với những giáo viên chuyển khối, những giáo sinh mới ra trường, cô Ngọc Mai luôn đề xuất hướng bồi dưỡng; lên kế hoạch, dự giờ nhằm rút tỉa kinh nghiệm; chia sẻ kinh nghiệm về soạn thảo, nghiên cứu tài liệu chuyên môn cũng như các sáng kiến kinh nghiệm của mình cho đồng nghiệp trong khối, đồng nghiệp ở khối lớp khác. Ngoài ra, cô còn động viên các đồng nghiệp trẻ nghiên cứu thêm các tài liệu liên quan đến bậc học mầm non để có cách dạy sáng tạo, không nhàm chán.

Tâm sự về vinh dự được nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2013, cô giáo Nguyễn Ngọc Mai xúc động chia sẻ: “Đây là một giải thưởng rất lớn, rất có ý nghĩa đối với tôi cũng như toàn thể giáo viên nói chung. Tôi xem đây là một động lực thúc đẩy tôi cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác giảng dạy. Được nhận giải thưởng cao quý này, tôi không thể quên được sự giúp đỡ, động viên, khuyến khích của Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 6, đặc biệt là cô Trương Thị Ngọc Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông 7 và sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Tôi xem phần thưởng Võ Trường Toản là một kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời đi dạy của tôi”.

MAI NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục