Giàn trầu mẹ chăm

Cha trồng trầu quế trước sân
Phân hoai, nước sạch, ân cần mẹ chăm
Nửa khuya mùng một ngày rằm
Đếm cau sắp lá chẳng nằm ngủ lâu

 

Minh họa: D.KHANH
 Một buồng cau một thúng trầu
Đội sương mẹ gánh qua cầu chân run
Trầu cau giờ ít người ăn
Khách mua lễ bái, cầu an, cúng chùa

Miệng mời nhăn nhúm già nua 
Trầu xanh lá, quả cau mùa non tươi
Quệt mồ hôi móm mém cười
Mẹ vui bán, nắng thưa người gió qua

Trầu thơm, cau dẻo, hương hoa 
Chùa làng đảnh lễ mẹ già thắp hương
Chuông chiều quấn ủ cành sương
Dẻo thơm nếp oản, nắng vương chuối vàng

 

Bàn tay cày cấy dần sàng
Che giàn sương muối trầu càng tốt tươi
Bán trầu tiền có mấy mươi
Niềm vui mẹ tuổi chín mươi, con chiều

Đời con phung phí quá nhiều
Dành cho mẹ chút thương yêu xế tà 
Buồm con giong mãi biển xa
Một mai trầu úa cau già ai chăm

Tin cùng chuyên mục