Chuẩn bị mùa thi đại học
Đồng hành cùng sĩ tử
Thứ ba, 10/06/2008, 23:54 (GMT+7)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc, cũng là dịp các thí sinh đổ về TPHCM ôn thi ĐH, trong đó không ít thí sinh nghèo cần được giúp đỡ về nhà ở. Đồng hành cùng sĩ tử, đã có hàng trăm người dân TP sẵn lòng đón các bạn về ở trong những căn nhà trọ giá rẻ hoặc miễn phí.

Lương y Đỗ Thị Thu (quận 6) và gia đình sẵn sàng đón thí sinh đến ở.

1. “Tôi biết nhiều bà mẹ đưa con đi thi phải bán cả đàn heo, bồ thóc; nhiều ông bố phải xé làm hai mẩu bánh mì nhường cho con. Tôi nghĩ, mình có nhà ở TP, tại sao không giúp họ? Nhà tôi rộng 150m2, 4 người hay 40 người ở, nó cũng chẳng hư hao đi chút nào…”- bà Đỗ Thị Thu (ở 16-18 Bà Hom, quận 6) bộc bạch. Nghĩ là làm, bà nhấc điện thoại gọi Trung tâm hỗ trợ sinh viên TPHCM để đăng ký xin cho thí sinh (TS) ở miễn phí. Đến nay, đã 8 năm rồi, bà trở thành ân nhân của hàng trăm TS nghèo.

Bà tâm sự: “Có năm, thí sinh và phụ huynh lên đến 50 người, vợ chồng tôi và 2 đứa con đành ở chung một phòng để nhường chỗ cho họ. Buổi tối, tôi mua thêm bánh trái, nước ngọt, mì phở cho các cháu ăn thêm. Đứa nào nghèo quá, không có tiền ăn, tôi cho phiếu cơm. Đã từng là sinh viên, tôi biết những ngày ôn thi rất căng thẳng nên bố trí cho các em ở theo khối A, B, C và tổ chức cho các em thi đố câu hỏi, trắc nghiệm kiến thức. Cận ngày thi, TS đến đông quá, tôi dẫn qua nhà hàng xóm. Cả cái xóm này, 4, 5 nhà cũng chứa được gần 100 em. Mấy quán cơm, tiệm heo quay bên cạnh thương sấp nhỏ lắm. Biết TS lên TP thi nên bán bánh mì cho nhiều thịt hơn một tí, cơm ăn thoải mái, trà đá miễn phí. Đứa nào say tàu xe, no hơi, chóng mặt, cảm, tôi có thuốc kịp thời, vì hai vợ chồng tôi đều là lương y”.

Nhiều TS được bà Thu giúp đỡ đã thi đậu ĐH, trở thành bác sĩ, giáo viên, sĩ quan hàng hải. Nói về sự trả ơn, bà Thu cười: “Ở quê có gì họ cho nấy, lúc thì quả mướp miền Tây, lúc thì nắm trà khô miền Bắc, khi thì miếng mít, bơ của Bảo Lộc (Lâm Đồng), cái gì cũng dễ thương. Với tôi, hạnh phúc không cao sang và không tốn tiền mua, những món quà bình dị ấy đủ tôi vui suốt cuộc đời”.

Theo Trung tâm hỗ trợ sinh viên TPHCM, hiện nay có trên 25.000 chỗ ở giá rẻ và miễn phí cho TS. Ngoài ra, KTX các trường đại học cũng có hàng ngàn chỗ ở giá rẻ (từ 5.000 đến 10.000 đồng/ngày): Trường ĐH Cảnh sát nhân dân 4.000 chỗ, ĐH Quốc gia TPHCM 3.000 chỗ, ĐH Công nghiệp 2.500 chỗ; ĐH Sư phạm kỹ thuật 2.500 chỗ; ĐH Nông Lâm 800 chỗ… Thí sinh liên hệ chỗ trọ chỉ cần trình giấy báo thi, chứng minh nhân dân (đối với phụ huynh đi kèm), điền đầy đủ thông tin theo phiếu do sinh viên tình nguyện phát sẽ được giới thiệu địa chỉ phù hợp.

Thí sinh liên hệ tại Trung tâm hỗ trợ sinh viên, số 643 Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM, điện thoại (08) 8351113.

2. Anh Võ Ngọc Thảo mở Công ty cổ phần Báo 6 (192 Lương Định Của, quận 2) cũng từ mong muốn được giúp đỡ các bạn sinh viên nghèo. Từ năm 2005 đến nay, Thảo lấy chính trụ sở công ty mình cho các thí sinh ôn thi và ở miễn phí (có thể ở được 20 em có hoàn cảnh khó khăn). Nhiều TS nghèo đậu ĐH không có tiền thuê nhà, Thảo hỗ trợ chỗ ở trong vòng 6 tháng và tạo việc làm cho các em luôn. Thảo đã giúp đỡ được 9 sinh viên làm gia sư, giao báo và nhiều công việc khác, lương thấp nhất 450.000 đồng/tháng, cao nhất hơn 1 triệu đồng/tháng. Các bạn trẻ trong Hội quán sinh viên do Thảo thành lập đã liên hệ được 15 chỗ trọ giá rẻ cho TS (từ 5.000 đến 10.000 đồng/ngày).

Trong thời gian tới, Thảo sẽ hùn vốn để xây một khu nhà trọ giá rẻ cho sinh viên. Thảo tâm sự: “Lần đầu tiên bước chân lên Sài Gòn, trong người không có một xu, mình đã được một người lạ mời cơm. Bữa cơm đó không chỉ vực mình qua cơn đói mà giúp mình hiểu hơn về tình người. Sau này nhớ lại, mình vẫn thấy ấm lòng. Còn trẻ, còn sung sức thì hãy giúp đỡ người khác như một cách đền ơn những người đã đối xử tốt với mình”.

Quán cơm tấm của bà Nguyễn Thị Kim Sương tại bến xe miền Đông luôn có đông sinh viên, thí sinh và phụ huynh

3. Như cái tên của mình, chị Nguyễn Thị Phúc (chủ đại lý nước ngọt ở bến xe Miền Đông) làm “phúc” bằng cách cho sinh viên nghèo uống nước miễn phí. Cứ hết nước, các bạn sinh viên tình nguyện chạy xuống lấy, không giới hạn (bình nước lọc 20 lít giá 12.000 đồng). Chị Phúc nói: “Các em nó uống hết … mùa thi cũng chỉ tốn hơn 1 triệu đồng. Mình chịu lỗ chút ít nhưng bù lại có niềm vui vì đã giúp đỡ được nhiều người. Mấy em ở quê lên thi ĐH, khát nước không có tiền mua, có thể đến uống cùng các bạn sinh viên, hoặc đến đây lấy nước”.

Quán cơm tấm giảm giá của bà Nguyễn Thị Kim Sương ở Bến xe Miền Đông đã gắn bó với nhóm sinh viên tình nguyện hơn một tuần qua. Một suất cơm cho người lạ, giá 15.000 đồng, nhưng với sinh viên, bà giảm còn 8.000 đồng. Những TS nghèo ở quê lên thi ĐH, biết hoàn cảnh, bà đều giúp đỡ bằng cách tính tiền ít đi một chút, cho cơm canh nhiều hơn một chút. Bà Sương tâm sự: “Tui không dám nhận mình làm việc nghĩa, nhưng giúp được chút nào tui cũng cố gắng”.

Gia đình chị Phạm Thị Hồng Hoa (125/20 Trần Bình Trọng, quận 5) và anh Lê Duy (89 đường số 1, Thống Nhất, Gò Vấp) nhiều năm qua cũng cho TS ở miễn phí và tự tay nấu cơm cho TS ăn. Gia đình chị Hoa còn đưa đón TS trong những ngày thi. Nhiều TS được anh Duy giúp đỡ đã thi đậu và theo ở với anh cho đến khi tốt nghiệp ĐH.

Hoàng Hoa

Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM
400 sinh viên “Tiếp sức mùa thi”

Đợt tiếp sức mùa thi năm nay của sinh viên Trường Đại học KHXH-NV TPHCM kéo dài từ ngày 26-6 đến 15-7 với sự tham gia của 400 chiến sĩ tình nguyện được chọn từ 800 bạn sinh viên đăng ký của trường. Khu vực hoạt động của các chiến sĩ trong đợt “Tiếp sức mùa thi” lần này là 13 địa điểm thi tuyển sinh của trường (tăng thêm 4 điểm so với năm 2007). Đội “Tiếp sức mùa thi” sẽ hỗ trợ các sĩ tử và người thân từ các nơi về tham dự kỳ thi ĐH tại TPHCM với các hoạt động thiết thực như: phát bản đồ; vé xe buýt miễn phí; tư vấn nghề nghiệp; giải đáp thắc mắc; giới thiệu khoảng 200 nhà trọ miễn phí, giá rẻ... Theo kế hoạch, sau đợt “Tiếp sức mùa thi” này, Hội sinh viên của trường sẽ triển khai các hoạt động còn lại của chiến dịch Mùa hè xanh năm nay tại các quận, huyện trong TPHCM và tỉnh Bến Tre từ ngày 15-7 đến 15-8.

Ng.Nam

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Đà Nẵng: Đào tạo thạc sĩ quản trị truyền thông  (10/06/2008,14:31)
Khai mạc trại hè Thanh Đa “Vì TP văn minh”   (10/06/2008,01:28)
Điều chỉnh đáp án môn Vật lý: Trách nhiệm của Bộ GD-ĐT ở đâu?   (10/06/2008,01:15)
Trao tận tay 25.000 vé xe buýt cho thí sinh   (10/06/2008,00:57)
Đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh: Phải dự thi 6 môn, trong đó Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ là bắt buộc   (09/06/2008,23:20)
Quận 1: Điểm chuẩn lớp 6 công lập 17 điểm   (09/06/2008,23:04)
Tấm lòng bác sĩ Tạ Trung Quấc với các sinh viên y khoa nghèo, học giỏi   (09/06/2008,22:44)
Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành thêm ngành học mới  (09/06/2008,01:40)
Sơ kết 2 năm chương trình đào tạo tiên tiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Đội ngũ giảng viên đóng vai trò quyết định  (08/06/2008,03:11)
6 học sinh Việt Nam nhận học bổng của đại học Mỹ   (06/06/2008,23:41)