Hè đến, nhu cầu học ngoại ngữ khá cao và các cơ sở đua nhau mở ra. Với những tên gọi mang tính “toàn cầu” như Âu - Mỹ, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Việt Úc, Âu Việt... với nhiều đợt giảm giá hấp dẫn, các trường đã tự lăng xê mình lên một bậc cao mang tầm quốc tế. Nhưng có bao nhiêu phần trăm là sự thật…?
- Trăm chiêu “mời gọi”
Trước trăm chiêu quảng cáo, người học rất khó nhận biết đâu mới là trường chất lượng
Một trường dạy ngoại ngữ, ít có hai, ba chi nhánh; nhiều thì bảy, tám chi nhánh rải khắp thành phố. Dạo quanh khu vực Hàng Xanh hay một đoạn ngắn trên đường 3 Tháng 2 (đoạn từ Lê Hồng Phong đến Nguyễn Tri Phương) những trung tâm ngoại ngữ “mọc” san sát với các bảng hiệu đồ sộ, màu sắc sặc sỡ, băng rôn, áp phích khuyến mãi san sát như đập vào mắt người đi đường.
Để thu hút học viên, mỗi trường đều có những “chiêu” mời gọi riêng nhưng cùng rập khuôn theo một công thức: “Chất lượng cao, học phí thấp, môi trường giao tiếp quốc tế, trang thiết bị hiện đại, nhà trường cam kết học viên sẽ đạt mức điểm chuẩn trong chương trình đào tạo…”.
Trong vai một nguời đang có nhu cầu học tiếng Anh, chúng tôi đến Trường Anh ngữ quốc tế X trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh). Vừa bước vào cửa, một nữ nhân viên đon đả chào hỏi: “Đăng ký học Anh văn hả em? Muốn học chương trình gì? Cấp độ nào?”.
Không đợi tôi trả lời hết loạt câu hỏi, chị đưa ra một mớ các tờ bướm, giáo trình và vô số thông tin hấp dẫn về trường. Thấy chúng tôi tỏ vẻ dè dặt, chị hỏi thêm số điện thoại và không quên dặn: “Ráng đăng ký sớm nha, sắp hết đợt giảm học phí rồi, muộn là mất quyền lợi em ạ! Có gì chị sẽ gọi lại cho em”.
Ghé vào một trung tâm khác trên đường Hòa Bình (quận 11), đập vào mắt chúng tôi là một băng rôn to đùng “Chương trình khuyến học đặc biệt dịp hè 2008 - Giảm 30% – 50% học phí” kèm theo một dòng chữ bé xíu bên dưới: “Chỉ áp dụng cho 30 học viên đăng ký trước ngày 30-6”.
Vào hỏi mới biết, chỉ những học viên đăng ký dài hạn mới được hưởng ưu đãi, mà số lượng cũng chỉ được 30 người. Theo tìm hiểu, các trường ngoại ngữ quốc tế muốn giữ học viên học lâu nên có ưu đãi khi họ đăng ký dài hạn. Ở một số trường khác, học viên được khuyến mãi thêm khóa ngữ pháp và một khóa Anh văn giao tiếp ngắn hạn đối với khóa học trên một năm.
- “Treo đầu dê”
Lê Hải, nhân viên của một công ty thương mại, vì muốn có cơ hội thăng tiến nên phải luyện thêm tiếng Anh. Quyết định đến một trường Anh ngữ được nhiều người “bình chọn chất lượng”, anh đã đăng ký lớp TOEIC 1. Ngày đầu đến lớp, Hải đã bị bất ngờ vì lớp học của mình không phải ở tại trường mà nằm sâu trong con hẻm nhỏ kế trung tâm.
Lý do được nhân viên của trường đưa ra thật đơn giản: “Đang là ngày hè nên học viên đăng ký đông, trung tâm không đủ phòng. Em thông cảm nhé!”. Hải còn cho biết, số học viên ngày càng đông nên gần 30 người nhét trong căn phòng 20m2, máy lạnh không đủ làm dịu cái nóng và ngột ngạt, quạt máy thì như “cái răng” sắp rụng, ngồi học mà chỉ lo ngay ngáy vì không biết khi nào nó rớt xuống. “Phòng học chật chội như vậy thử hỏi làm sao có thể tiếp thu được?”, anh phân trần. Rốt cục, sự kiên nhẫn của Hải cũng chỉ cầm cự được một tháng.
Cơ sở vật chất “khang trang” là vậy còn giáo viên và giờ giấc càng nhiều điều đáng nói hơn. Bảo Dung, học viên đã học được 2 tháng khóa học TOEFL tại trung tâm “có tiếng”, cho biết: “Giờ học đã ít nhưng lại liên tục bị cắt xén. Một buổi có 90 phút nhưng thực chất chỉ học được 75 phút, vì giáo viên tự cho phép mình đến muộn”. Không chỉ có vậy, môi trường “giao tiếp quốc tế” mà nhiều trung tâm quảng cáo cũng thật đáng bàn. Nói là học viên sẽ được học trong môi trường “giao tiếp quốc tế” nhưng phải hai tuần mới thấy mặt mũi giáo viên bản ngữ một lần, mỗi lần chỉ vỏn vẹn 45 phút.
Đã thế, những giáo viên này dường như chưa được học qua nghiệp vụ sư phạm. Trong 45 phút ấy, học viên chỉ ngồi nghe thầy thao thao bất tuyệt, chẳng ai có cơ hội đặt câu hỏi, chẳng có bài thảo luận nào giữa thầy và trò. “Giáo viên dạy ngôn ngữ mà nói nhanh như cái máy, chẳng cần biết trình độ nghe của học viên tới đâu. Học thế này về nhà tự nghe băng sướng hơn!”, Dung than thở. Thế nhưng các “thầy” bản ngữ ấy vẫn vô tư như hoàn thành tốt nhiệm vụ, hết giờ thì “good bye!”.
Vì cái mác quốc tế và học phí cũng tính theo “giá ngoại”, thế nên nhiều học viên dù đăng ký học khóa dài hạn đã phải ngậm ngùi bỏ ngang chỉ sau vài tháng vì cảm thấy học không có kết quả.
MỸ LIÊN-TRỊNH HÙNG
Tất nhiên, trong số các trường dạy ngoại ngữ đang hoạt động trên địa bàn thành phố, không thiếu những nơi làm việc có trách nhiệm. Tuy nhiên, để chọn được một trường đảm bảo chất lượng, người học cần phải tìm hiểu kỹ càng, để tránh phải mất thời gian và tiền bạc vô ích. |