SGGP Official Website - Saigon VNN - Mang xuân đến khắp mọi nhà
Hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết
Mang xuân đến khắp mọi nhà
21:38', 1/2/ 2005 (GMT+7)

Cán bộ Hội sinh viên TPHCM tiễn sinh viên, công nhân về quê ăn Tết.

Ngày 1-2, dù mới hơn 6 giờ sáng nhưng tại sân Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM đã rộn ràng tiếng cười nói của hàng ngàn sinh viên, công nhân tay xách hành lý chuẩn bị lên các chuyến xe miễn phí đầu tiên từ TPHCM về Hà Nội, các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên… đang đợi sẵn trước cổng.

Các bạn trẻ không chỉ vui khi nghĩ tới những phút giây sắp được gặp gỡ, quây quần bên gia đình trong những ngày xuân mà còn cảm động bởi không khí ấm áp ngập tràn mùa xuân trong chương trình “Lộc xuân cho mẹ” do Hội Sinh viên TPHCM và Công ty Unilever Việt Nam tổ chức tiễn các sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết…

Với bạn Trần Thị Lĩnh, sinh viên năm 3 Trường CĐ Tài chính Kế toán IV, chiếc vé xe bạn cầm trên tay thật sự là một món quà xuân ý nghĩa, một nguồn động viên, giúp miền quê Thanh Hóa của bạn trở nên gần gũi hơn với TPHCM. Xa quê đã 3 năm, chưa một lần Lĩnh được về thăm nhà.

“Em vừa phải lo tiền ăn ở, học hành, nên chuyện về quê ăn Tết với gia đình chỉ là giấc mơ, vậy mà giấc mơ đó giờ đã trở thành hiện thực. Xuân này em sẽ được hưởng một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, mẹ mong em nhiều lắm, nếu không có tấm vé miễn phí này thì em không biết kiếm đâu ra 300 ngàn đồng để mua vé về nhà. Chưa bao giờ em thấy ấm lòng như buổi sáng hôm nay” - Lĩnh xúc động nói.

Cũng như Lĩnh, bạn Trần Thị Hồng Nhất, sinh viên Trường ĐHDL Kỹ thuật Công nghệ, xa nhà cũng đã 3 năm. Số tiền từ những buổi tối dạy kèm cần kiệm lắm mới tạm đủ để bạn trang trải học hành nên chuyện về quê ăn Tết cùng gia đình tưởng như cũng không thể thực hiện được. Cầm tấm vé xe về quê hương Bình Định trong tay, Nhất cảm động không nói nên lời.


Đối với các bạn thanh niên, công nhân, những chuyến xe miễn phí về quê càng có ý nghĩa hơn. Xa miền quê Quảng Bình đầy nắng gió mấy năm nay nhưng bạn Lê Thị Thanh, công nhân Công ty Phú Hữu không có điều kiện để về quê ăn Tết. Những cái Tết xa nhà luôn làm bạn nhớ quay quắt không khí đầm ấm, sum họp cùng gia đình. Làm việc cả năm nhưng như bao công nhân khác bạn cũng chỉ đủ lo bữa ăn hàng ngày, dành dụm chút ít gởi về gia đình, chẳng có dư mấy để tính chuyện về quê.

“Mang tiếng đi làm mà về không có được một món quà cho người thân thì buồn lắm, nhưng năm nay, ngoài vé xe miễn phí, hãng Omo-Comfort còn tặng quà cho tụi em mang về quê” - Thanh nói.


Lĩnh, Nhất, Thanh là một trong 2.000 sinh viên, công nhân hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vé xe miễn phí về quê sum họp với gia đình trong mùa xuân này.

Đồng cảm với tình cảm, nỗi lòng của các sinh viên, công nhân, bà Ann Bellemans, đại diện đơn vị tài trợ - Công ty Unilever Việt Nam, xúc động nói: “Xuân về không gì ý nghĩa bằng sự trở về của những người con từ phương xa, không gì hạnh phúc bằng mâm cơm tất niên quây quần bên ông bà, cha mẹ. Hiểu được sự mong mỏi của những người mẹ đang mong chờ con trở về trong ngày Tết, chương trình “Lộc xuân cho mẹ” là món quà nhỏ đầu xuân tặng cho những người mẹ Việt Nam ở mọi miền đất nước”.

Xuân về trên khắp phố phường, mang niềm vui đến với mọi nhà, mong rằng sẽ còn có nhiều chương trình ý nghĩa như “Lộc xuân cho mẹ” để những ai còn khó khăn đều có những phút giây quây quần bên gia đình trong những ngày xuân vui họp mặt sau những ngày bôn ba học tập và lập nghiệp trên khắp miền đất nước.

 

 

LÊ LINH

      

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Thành lập Trường Đại học Lao động - Xã hội   (01/02/2005)
Hơn 187 ngàn lượt người xem Phòng họp ảo về tuyển sinh  (01/02/2005)
Thiếu lại càng thiếu   (30/01/2005)
Xây dựng chuẩn giáo viên tiểu học  (28/01/2005)
Học ngành tài chính-tín dụng, lâm nghiệp ra làm việc ở đâu?   (27/01/2005)
Bộ GD-ĐT chuẩn bị quá sơ sài, chậm chạp...   (27/01/2005)
Chỉ thu học phí   (27/01/2005)
Đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học   (25/01/2005)
Sử dụng hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế EICAS   (25/01/2005)
Tuyển sinh... “cá mè một lứa”?   (26/01/2005)
Lại vừa làm vừa gỡ !   (26/01/2005)
12.000 USD xây dựng phòng máy vi tính  (25/01/2005)
Gần 200 triệu đồng tham gia các hoạt động xã hội   (24/01/2005)
Hướng đến sự công bằng xã hội   (23/01/2005)
Lùi thời gian triển khai thi trắc nghiệm ở môn ngoại ngữ  (21/01/2005)