Hà Tĩnh: Trên đường đi học về, một học sinh nghèo chết đuối thương tâm

(SGGP0).- Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25-9, trên đường đi học về bằng xe đạp, cháu Phạm Thị Nhung (9 tuổi, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Đức Bồng, nhà ở xóm 6, xã Đức Bồng, huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã không may bị vấp té ngã xuống mương nước sâu ở chân cầu Động, gần hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang chết đuối thương tâm.

(SGGP0).- Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25-9, trên đường đi học về bằng xe đạp, cháu Phạm Thị Nhung (9 tuổi, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Đức Bồng, nhà ở xóm 6, xã Đức Bồng, huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã không may bị vấp té ngã xuống mương nước sâu ở chân cầu Động, gần hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang chết đuối thương tâm.

Được biết, cháu Nhung bị bệnh tim bẩm sinh vừa đi mổ tim về, thường ngày cháu đi học hay bị ngất xỉu. Bố là anh Phạm Văn Vân, mẹ là chị Lê Thị Qúy, hoàn cảnh rất nghèo, mới được chính quyền địa phương hỗ trợ 1 căn nhà nhỏ thuộc chương trình xóa nhà tranh tre tạm bợ.

Theo một số người dân địa phương cho biết,  có lẽ buổi sáng cùng ngày khả năng Nhung đi học không ăn uống gì, đến trưa khi đi học về bị đói bụng, hoa mắt nên đâm vào thành cầu rồi rơi xuống mương nước tử vong. Nếu lúc đó cháu mang theo cặp vào sau lưng chắc là sẽ không chết vì cặp có tác dụng làm phao, đằng này, nhà cháu lại quá nghèo không đủ sách vở, cặp sách.

Thầy Nguyễn Thái Hòa, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Vũ Quang cho biết, khi nhận tin báo cán bộ phòng cùng với ban giám hiệu và thầy cô trường Tiều học Đức Bồng đã xuống để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình cháu Nhung. Phía chính quyền địa phương và một số tổ chức, cá nhân hảo tâm cũng đã đến động viên hỗ trợ một ít kinh phí trước mắt để giúp gia đình anh Vân, chị Qúy lo đám tang cho con.

Dương Quang

Tin cùng chuyên mục