Hai cháu nhỏ côi cút

Người thân và bà con ở ấp K10, xã Phú Hiệp (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) rất xót xa trước cảnh khốn cùng của hai bé Nguyễn Bá Khang (9 tuổi) và Nguyễn Gia Bảo (5 tuổi) khi đột ngột mất cha ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019.
Hai cháu nhỏ côi cút

Ông Trần Minh Tân, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Hiệp, cho biết, vợ anh Nguyễn Văn Đầy (36 tuổi) đã bỏ nhà đi khoảng một năm nay, bỏ lại 2 con cho anh Đầy nuôi dưỡng.

Hàng ngày anh Đầy đi làm phụ hồ kiếm thu nhập ít ỏi trang trải cho 3 cha con. Không ngờ, sáng mùng 4 tết vừa qua, anh Đầy đang nằm võng nghỉ ngơi thì đột ngột qua đời, bỏ lại 2 đứa con. 2 cháu đang phải sống nương nhờ ông bà nội đã trên 70 tuổi.

Theo người dân địa phương, lâu nay ông bà nội của 2 cháu đau ốm thường xuyên, chỉ quanh quẩn trong nhà, không làm được việc nặng. Giờ phải nuôi 2 cháu đang tuổi ăn học, nhà lại không có đất sản xuất, nên mỗi ngày ông bà phải đi làm mướn nuôi cháu. 2 cháu nhỏ côi cút Khang và Bảo đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục