Họ ngã xuống cho Tổ quốc vinh quang

Ngày 17-4, tại Nhà hát TP, Thành ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ TPHCM tổ chức lễ truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 12 tập thể, 29 cá nhân. đến dự  có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị...
Họ ngã xuống cho Tổ quốc vinh quang

Ngày 17-4, tại Nhà hát TP, Thành ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ TPHCM tổ chức lễ truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 12 tập thể, 29 cá nhân. đến dự  có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị...

Khán phòng như lặng đi trước lời phát biểu của một nhân chứng sống - bà Phan Thị Tám, đại diện tập thể 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh): 42 năm về trước, chúng tôi là những thanh niên còn rất trẻ với biết bao hoài bão, ước mơ… Nhưng sinh ra trong cảnh đất nước loạn ly, giặc Mỹ xâm lược khiến mẹ xa con, vợ xa chồng, hàng ngày chứng kiến cảnh đồng bào, chiến sĩ bị giết hại, cảnh nhà cửa tan nát do giặc càn, giặc đốt thì những thanh niên như chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Như bao thanh niên Việt Nam yêu nước khác, chúng tôi tự nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn, chỉ có đánh đuổi giặc ngoại xâm mới có được độc lập tự do…

Bà nói tiếp: “Đêm 15-6-1968 trở thành đêm định mệnh, tang thương của nhân dân Vĩnh Lộc. Chúng tôi đã chứng kiến đồng chí, đồng đội mình lần lượt ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Và hôm nay, 32 dân công như 32 bông hoa tươi thắm đang tỏa ngát hương cho đời...”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho đại tá Lê Văn Nón và Thượng tá Phan Thị Ngọc Tươi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho đại tá Lê Văn Nón và Thượng tá Phan Thị Ngọc Tươi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Nghị Đoàn, nguyên Trưởng ban Hoa vận Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định bùi ngùi nhớ lại: “Trong kháng chiến chống Mỹ, hàng chục ngàn chiến sĩ cách mạng người Hoa đã nguyện một lòng theo Đảng… Họ đã làm nên những chiến thắng gây khiếp đảm cho kẻ thù. Vẻ vang là thế nhưng cũng đã có biết bao những chiến sĩ người Hoa quả cảm mãi mãi ngã xuống. Dù trong hoàn cảnh lịch sử nào thì chúng tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Bác Hồ, Đảng và Nhà nước giao phó”.

Ông cũng mong muốn Ban Công tác người Hoa (tiền thân là Ban Hoa vận) tiếp tục kế thừa, phát huy thế mạnh của người Hoa nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu, xây dựng và phát triển TPHCM.  

Một trong hai cá nhân được tuyên dương Anh hùng đợt này - Đại tá Lê Văn Nón, nguyên Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi bộc bạch: “Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên ở Củ Chi đất thép - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Tiếp nối cha anh mình, tôi tham gia cách mạng từ nhỏ với mong ước được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc giải phóng quê hương. Nhiều lần đối mặt với kẻ thù, hiểm nguy là thế nhưng tôi vẫn cố gắng kiên định lập trường vì mảnh đất quê hương Củ Chi của tôi đã có trên 40.000 đồng chí, đồng đội hy sinh...”.

Các gia đình đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được truy tặng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các gia đình đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được truy tặng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với giọng ấm áp, xúc động, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu như lời tri ân: “Chiến công nối tiếp chiến công, đất nước Việt Nam được thống nhất và ngày càng phát triển, khẳng định vị thế, uy tín của mình trên trường quốc tế là nhờ sự hy sinh của biết bao đồng bào, chiến sĩ. Họ đã ngã xuống cho Tổ quốc vinh quang. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều biện pháp chăm lo cho gia đình thương binh, liệt sĩ. Đặc biệt là tìm kiếm hài cốt của các anh, chị về với người thân, đồng đội. Tôi nghĩ, toàn Đảng, toàn dân cần phải tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa bởi sự đền đáp của chúng ta hôm nay không thể sánh nổi với những hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước. Quan trọng hơn nữa là phải chăm lo cho những người đang sống - là gia đình, cha mẹ, con cháu những liệt sĩ vì nhiều người trong số họ vẫn còn khó khăn trong cuộc sống. Công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, chúng ta làm càng nhiều càng tốt để đem lại niềm vui, nụ cười cho người già, em thơ. Hãy cố gắng phát huy tinh thần hào khí của năm xưa để xây dựng đất nước hôm nay”

VÂN ANH

41 tập thể, cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đợt này là những đơn vị, cán bộ chiến sĩ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có những cái tên đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam: đồng chí Huỳnh Văn Nghệ, nguyên Tỉnh đội trưởng tỉnh Bình Dương; Thiếu tướng Tô Ký, nguyên Chỉ huy trưởng bộ đội giải phóng quân liên quận Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa, Sài Gòn - Gia Định; Thượng tướng Nguyễn Minh Châu, nguyên Tư lệnh Quân khu 7; bà Nguyễn Thị Tư (Sáu Hòa), nguyên Ủy viên Ban Quân sự phụ trách hậu cần Thành Đoàn Sài Gòn; Ban Hoa vận, Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn; Quân dân y Sài Gòn - Gia Định; tập thể 32 dân công hỏa tuyến xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh…

Họ ngã xuống cho Tổ quốc vinh quang ảnh 3


Video: Minh Sĩ

Tin cùng chuyên mục