Bậc thầy chuyên “giải quyết các vấn đề”
23:23', 15/6/ 2004 (GMT+7)

Xuất thân trong một gia đình nhập cư từ Sicile (Ý), Pellicano sinh năm 1944 tại một khu dân lao động ở Chicago. Lớn lên, Pellicano nhập ngũ và phục vụ trong binh chủng thông tin trong vai trò nhân viên mật mã. Sau khi giải ngũ, ông ta vào làm việc tại Công ty Spiegel chuyên buôn bán hàng tiêu dùng theo catalogue. Công việc chủ yếu là “xử lý” với những khách hàng dây dưa không trả tiền. Đây là một nghề khá phổ biến khi đó tại Mỹ. Nếu như tìm và đòi tiền được khách hàng, người nhận thầu sẽ được hưởng một phần trăm nào đó. Pellicano làm việc thành công đến nỗi, năm 1969 đã có khả năng mở một hãng thám tử riêng của mình.

Anthony Pellicano

Ngay giai đoạn đầu tiên, ông ta đã thu được nhiều thành công lớn – tìm được một vài đứa trẻ bị bắt cóc hay bỏ trốn khỏi nhà. Có được sự nổi tiếng tại Chicago, Pellicano bắt đầu tìm cách phô trương, “quảng cáo” cho chính mình: đi lại trên chiếc xe Lincoln Continental sang trọng, treo những thanh gươm Samurai trong văn phòng, thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Đến năm 1977, Pellicano làm được một vụ gây chấn động: ông ta dường như đã tìm được thi thể người chồng đã chết Michael Todd của Elizabeth Taylor bị đánh cắp từ dưới mồ. Cuộc tìm kiếm diễn ra ngay trước camera của một hãng truyền hình địa phương. Elizabeth Taylor đưa Pellicano đi làm quen với các bạn bè trong giới thượng lưu của mình. Kết quả là ông ta ký được hợp đồng với một trong những luật sư hàng đầu của Holywood thời đó. Êkíp này ngay sau đó đã thắng một vụ kiện nhằm buộc tội nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng John DeLorean – tác giả của loại xe DeLorean từng là đầu bảng trong các mẫu xe hơi của năm 1981 – về tội tìm mua các lô hàng cocain. Pellicano đã biết cách làm mất uy tín của nhân chứng buộc tội. Là một chuyên gia trong lĩnh vực ghi âm bí mật, ông ta đã thành công trong việc chứng minh tính đáng ngờ của cuộn băng dùng để buộc tội DeLorean.

 

Vụ DeLorean đã mở toang nhiều cánh cửa cho Pellicano xâm nhập Holywood. Một năm sau, ông ta chuyển đến Los Angeles, mở văn phòng tại Sunset Boulevard và nhanh chóng có được danh tiếng là “chuyên gia giải quyết tận gốc các vấn đề”. Pellicano hành động chủ yếu thông qua những trò cảnh cáo và đe dọa tố giác, trong đó tận dụng triệt để những mối quan hệ của mình trong giới tội phạm. Ông ta đặc biệt thành công trong việc giải quyết những vấn đề tế nhị của các nhân vật nổi tiếng, nảy sinh từ những trò ham muốn tình dục quá mức hay khác thường của họ. Ngôi sao thể thao Mỹ O.J.Simpson từng thuê Pellicano “khuyên nhủ” một nữ thư ký đã dám tố cáo chủ nhân quấy rối tình dục. Pellicano đã tìm ra một số tài liệu “không hay” về cô thư ký này, và qua đó bắt buộc cô ta phải rút đơn tố cáo. Pellicano còn được Tom Cruise thuê vào năm 2001 khi muốn tìm cách chia tay với Nicole Kidman. Khi đó, Cruise (có tài sản nhiều gấp đôi vợ) đang lo ngại Kidman sẽ kiện đòi một khoản tiền lớn để nuôi con. Mọi việc sau đó đã kết thúc một cách êm đẹp mà không có kiện tụng.

Anthony Pellicano còn được coi là một trong những chuyên gia hình sự xuất sắc nhất của Mỹ trong lĩnh vực ghi âm. Trang bị tại phòng thí nghiệm ở Los Angeles của ông ta, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, không hề thua kém trang bị của FBI và CIA. Một số thiết bị được Pellicano tự nghĩ ra và thiết kế chỉ với một chiếc duy nhất. Những khả năng siêu việt của ông ta đã được các cơ quan hành pháp biết đến nhiều. Pellicano đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục lại một phần “đoạn băng của Nixon”. Vào thời điểm cao trào của vụ bê bối Watergate năm 1973, Nixon buộc phải trao cho quốc hội những cuộn băng ghi âm các cuộc họp trong Nhà Trắng, được ông ta thu nhờ các microphone bí mật. Vấn đề là trong một cuốn băng quan trọng, người ta nhận thấy có một đoạn trống dài tới 18 phút rưỡi – ai đó đã cố tình xóa đi một đoạn cuộc nói chuyện của Nixon với người đứng đầu bộ máy của ông ta là Holdman. Về sau, thư ký của Nixon là Rosemary Woods đã đứng ra nhận lỗi về mình: cô ta cho biết đã tình cờ bấm nhầm nút xóa trong thời gian ghi âm. Bí mật về đoạn băng bị xóa đã “giày vò” các nhà sử học trong suốt gần 30 năm, trước khi Pellicano và các công cụ hiện đại đã chứng minh được, hoàn toàn có thể phục hồi được âm thanh từ một đoạn băng từ đã bị xóa.

 

Những khách hàng số một

Clinton và Lewinski

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã phải viện đến sự giúp đỡ của Pellicano lần đầu tiên vào năm 1992. Vào thời kỳ cao điểm của chiến dịch vận động bầu cử tổng thống, một phụ nữ 42 tuổi có tên Gennifer Flowers bất ngờ tuyên bố, từng là nhân tình của cựu Thống đốc Arkansas trong suốt 12 năm. Các đại diện của Clinton ngay lập tức gọi đây là một trò vu cáo thô thiển, rất có thể còn là “âm mưu của phe cánh hữu”. Khi đó, Flowers đã tổ chức một cuộc họp báo, trong đó tiết lộ vào năm 1977, Bill Clinton đã đưa cho cô ta 200 đôla để phá thai. Cô ta còn cho các nhà báo nghe một đoạn băng ghi âm cuộc điện đàm dài 12 phút của mình với Clinton, với nội dung khiến không ai có thể nghi ngờ về mối quan hệ tình ái của họ. Clinton buộc phải nhờ đến khả năng “giám định” của Pellicano. Sau khi nghiên cứu kỹ cuốn băng, Pellicano tuyên bố là nó đã “bị chỉnh sửa ở hai đoạn”.

 

Đến tháng giêng năm 1998, khi Clinton lại gặp phải rắc rối mới với Monica Lewinski. Pellicano chỉ cần có 3 ngày để tìm ra tại Portland (Oregon) người chồng đầu tiên của Monica là Andy Bleider. Tối 27 – vào đúng ngày Tổng thống Clinton lên truyền hình tuyên bố công khai về việc ông ta không có quan hệ tình ái với người phụ nữ trên – tại Portland đã diễn ra cuộc họp báo của Bleider và cô vợ Kate của ông ta. Cặp vợ chồng này đã mô tả Lewinski là một phụ nữ bị chứng bệnh cuồng và luôn giả dối.

 

Nhưng mọi việc rắc rối của nhà Clinton với tòa án vẫn chưa chấm dứt. Năm 1999, Gennifer Flowers lại khởi kiện các cựu cố vấn của Bill Clinton là James Carville và George Stephanopoulos, buộc tội họ đưa ra thông tin giả nhằm bôi nhọ danh dự. Sau khi tòa án bác bỏ đơn kiện này, mới đây Flowers lại đưa ra một đơn kiện mới, với các bị cáo cũ còn bổ sung thêm nhà xuất bản đã tung ra một cuốn sách của Stephanopoulos và cả Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Có thông tin cho biết, chính Hillary đã thuê Pellicano để giám định cuốn băng của Flowers. Vào đúng ngày họp báo của Flowers, Hillary đã từng nói với một nữ phóng viên: “Tôi sẽ trả đũa cô ta”. Đến lần này thì tòa án liên bang đã chấp nhận hồ sơ để xét xử. Carville và Stephanopoulos nộp đơn kháng án nhưng thất bại. Việc điều trần của phiên tòa dự tính diễn ra vào tháng 6 này. Có điều tòa án đã loại bỏ Hillary ra khỏi danh sách các bị đơn. Nhưng Flowers và tổ chức tư vấn của cô ta là Judicial Watch đang dự định khiếu nại về quyết định trên.

 

Chưa biết mọi chuyện sẽ ngã ngũ như thế nào, nhưng chắc chắn lần này nhà Clinton không có Pellicano trợ giúp nữa. Bởi Pellicano đã bị kết án 33 tháng tù giam vì tội tàng trữ vũ khí trái phép. Nếu trong máy tính hay số giấy tờ này có chứa thông tin về những vụ việc ông ta đã làm theo giao phó của Hillary, nhà Clinton chắc chắn sẽ còn phải chịu nhiều phiền toái nữa.

 

  • Như Quỳnh (Tổng hợp)
CÁC TIN KHÁC >>