Euro 2004 : Ám ảnh Hooligan
23:12', 17/6/ 2004 (GMT+7)

Chính quyền Bồ Đào Nha đã cúp hết phép nghỉ hè của các nhân viên an ninh và cảnh sát trong thời gian diễn ra Euro 2004, đồng thời thuê dụng thêm 700 nhân viên mới. Tổng cộng sẽ có 20.000 nhân viên cảnh sát được hỗ trợ bởi các đơn vị quân đội tuần tra đường phố trong thời gian từ ngày 12-6 đến hết ngày 4-7. Khoảng 1.000 nhân viên an ninh khác sẽ mặc thường phục mà trà trộn vào đám đông cổ động viên có mặt ở số 31 trận thi đấu Euro 2004. "Chúng tôi quyết không để cho hooligan phá phách như họ đã từng làm tại Euro 2000 ở Bỉ và Hà Lan", Thủ tướng Bồ Đào Nha phát biểu.

Một cảnh trấn áp Holigan

Lần đầu tiên trong lịch sử Euro, cổ động viên bóng đá trước khi được vào trong sân đều phải trải qua kiểm tra nồng độ rượu mạnh đã uống trước đó. Những ai say xỉn sẽ không được phép vào sân. Tòa án Bồ Đào Nha sẽ làm việc 24/24 tiếng mỗi ngày để kịp thời ra phán quyết trục xuất hay tạm giam các kẻ quậy phá. Hai nhà tù lớn ở Lisboa và Porto, nơi sẽ diễn ra nhiều trận đấu nhất, cũng đã sẵn sàng. Cùng với nhu cầu cảnh giác cao độ phòng chống khủng bố, việc kiểm tra giấy tờ tùy thân cũng đã được lập lại tại các cửa khẩu Bồ Đào Nha kể từ ngày 28-5 vừa qua và sẽ chỉ chấm dứt vào ngày 4-7, tức ngày bế mạc Euro 2004. Riêng trong ngày đầu tiên tái áp dụng việc kiểm tra hộ chiếu, đã có 200 khách bị từ chối nhập cảnh Bồ Đào Nha. Không như các quốc gia khác thường tiến hành trục xuất các hooligan ngay sau khi phát giác ra họ, cảnh sát Bồ Đào Nha cho biết, sẽ tạm giam các côn đồ cho đến lúc họ bị điều ra tòa về tội âm mưu quậy phá trật tự xã hội. Nếu bị kết án, hooligan sẽ phải thụ án rồi mới bị trục xuất về chính quốc của mình.

 

Giới chuyên ngành an ninh cho rằng nếu có biến động côn đồ thì chắc chúng sẽ diễn ra trên các đường phố xa sân bóng, tại các quán bar, tửu quán và hộp đêm.

  • Ngăn ngừa từ xa
Để tránh tiếp tục bị mang tiếng là “cái nôi” của nạn côn đồ sân cỏ bóng đá, đồng thời tránh không để xảy ra việc đội tuyển bóng đá Anh bị loại khỏi các sân cỏ Euro 2004 tại Bồ Đào Nha nếu xảy ra các vụ biến động vì hooligan Anh, ngành an ninh Anh đã sớm ra tay ngăn không cho các hooligan bay sang Bồ Đào Nha trong dịp diễn ra Euro 2004. Danh sách các fan bóng đá Anh bị liệt vào hàng ngũ những hooligan đã được chuyển cho an ninh Bồ Đào Nha, với kết quả là đã có khoảng 2.500 cổ động viên bị cấm nhập vào Bồ Đào Nha. 500 cổ động viên khác từng bị chú ý đến vì đã có hành động quậy phá trong các trận bóng ở Anh cũng đã nhận được thư cảnh báo của cảnh sát.

 

Chiến dịch ngăn ngừa hooligan tiến hành bởi ngành cảnh sát sân bay với sự hỗ trợ và điều phối hợp tác của Bộ Nội vụ Anh sẽ chỉ chấm dứt khi nào đội tuyển bóng đá Anh bị loại. “Hãy suy nghĩ lại, sẽ chẳng có cơ hội nào đâu”, Thanh tra cảnh sát Anh Rob Norcup nhắn gửi đến các hooligan Anh nào có ý định bay sang Bồ Đào Nha quậy phá. “Chúng tôi đã bao vây, sẵn sàng ở các sân bay, bến cảng, bến phà không chỉ ở Anh mà còn thông tin đầy đủ cho các đồng nghiệp ở các nước bên lục địa để họ cảnh giác với những hooligan tìm cách đến Bồ Đào Nha từ các nước ấy. “Ngoài ra chúng tôi cũng đã cử các thám tử giả trang thành cổ động viên sang hợp tác với cảnh sát Bồ Đào Nha. Họ sẽ túc trực ở các cổng vào các sân thi đấu”. Ông cho biết. Tại sân bay Stansted, cảnh sát Anh vẫn duy trì việc kiểm tra giấy tờ phòng hờ số 2188 kẻ gây rối đã bị cấm tham dự các trận thi đấu bóng đá quốc tế lẻn lên các máy bay sang châu Âu và tìm đến Bồ Đào Nha. “Tất cả những cá nhân này đều đã nhận được thư cảnh báo và yêu cầu họ tạm giao nộp hộ chiếu cho chúng tôi”, sĩ quan cảnh sát Norcup cho biết thêm.

Trong tình hình cảnh giác nghiêm ngặt cao độ này, James Campbell đã là hooligan đầu tiên bị bắt và đưa ra tòa án địa phương ở sân bay John Lennon tại thành phố Liverpool vào ngày 9-6 qua. Quan tòa đã ra lệnh tịch thu hộ chiếu của John, một thanh niên 21 tuổi bị tình nghi là côn đồ quậy phá để cướp bóc, trấn lột trong các trận Premier League ở Anh. John dự tính bay đến Belfast, Bắc Ailen để rồi từ đó bay sang Lisboa.

  • Vấn nạn của xã hội thất nghiệp

Nỗi lo hooligan tại Euro 2004 cũng đã là đề tài được bàn luận đến nhiều ngay cả ở London trong những ngày qua khi các màn ảnh lớn ở đây dành chiếu phim The football factory của đạo diễn Nick Love, một cổ động viên bóng đá từ khi còn là một chú nhóc. Tuy có tựa về bóng đá, nhưng phim của Love không hề có cảnh đá bóng nào cả. Nó tập trung khai thác đề tài côn đồ bóng đá Anh đã gây tiếng vang xấu ở khắp thế giới qua những biến cố đẫm máu đã xảy ra trên các sân bóng đá ở Heysel vào năm 1985; Đức năm 1988 và Sardinia năm 1990.

 

Những cổ động viên chân chính Bồ Đào Nha

Phim của Love đưa người xem vào thế giới đầy rượu mạnh và hận thù của một nhóm hooligan Anh chuyên ủng hộ đội Chelsea nhưng dùng đam mê bóng đá của mình làm công cụ mạnh và đầy bạo lực để giải tỏa những bất mãn cá nhân vì thất nghiệp, vì lương thấp và vì những khó khăn gặp phải trong xã hội và trong gia đình riêng. Qua nhóm hooligan này, khán giả còn phần nào hiểu được thêm về thế giới riêng của những “công ty”, tức những tổ chức tội ác chuyên ăn theo hành động của những nhóm cổ động viên hooligan ủng hộ các câu lạc bộ bóng đá ở Anh.

 

Ngay sau khi The football factory được tung ra trên các màn ảnh lớn, nó đã gặp phải làn sóng phản đối của các quan chức thuộc các chính đảng ở Anh. Họ phê bình phim tung ra đúng với thời điểm sắp diễn ra Euro 2004 sẽ chỉ khiến hooligan có thêm cớ để quậy phá. Và họ trách đạo diễn Love vì đã liều tuyển mộ cả đến những hooligan thứ thiệt từng bị kết án trước đây tham gia diễn trường đoạn bạo lực của nạn côn đồ sân cỏ trong phim. Đa số các diễn viên quần chúng cũng là những “cổ động viên” cứng đầu cứng cổ được mời đóng phim ngay ở các sân cỏ bên Anh.

Love thì nhận định rằng, những hooligans không phải chỉ là những thành phần cùng uất của xã hội Anh. Họ gồm đủ hạng người, đủ ngành nghề nhưng cùng có chung các bất mãn với xã hội, với thế giới. “Họ là những thành phần tuyệt vọng trong một xã hội không dành cho họ lối thoát nào khác, nên bóng đá đã trở nên kênh duy nhất để họ phát tán sự giận dữ và nỗi tuyệt vọng của mình”, Love nói.

 

Ở một trường đoạn cay nghiệt nhất trong phim của ông ta, người xem phải chứng kiến cảnh tượng Rod (diễn bởi Neil Maskell), một chủ nhân công ty điện lạnh bất thình lình nổi nóng la hét và bêu riếu gia đình cô bạn gái thân thương nhất của anh ta rồi bỏ đi đến sân bóng đá, lạc mình vào đám đông mà trút cơn giận dữ vô cớ.

Tác giả kịch bản The football factory, kịch tác gia Dougie Brimson, một hooligan đã “cai nghiện” thành công khỏi cám dỗ của hành động bạo hành cùng trái bóng, đồng ý với nhận định của Love. Ông ta đã có kịch bản cho một phim bóng đá khác, The Yank, sẽ trình làng vào năm 2005. Lúc ấy World Cup 2006 tại Đức cũng đã bắt đầu nóng lên, nạn hooligan sẽ lại được nhắc đến. Nhiều chuyên gia cũng tin rằng, nạn côn đồ sân cỏ sẽ là vấn nạn còn mãi với bóng đá khi nào trong xã hội còn có bất công, thất nghiệp, nghèo khó. 

 

NGUYỄN KHÔI (Tổng hợp)

Các tin liên quan ở các báo khác

CÁC TIN KHÁC >>
Bậc thầy chuyên “giải quyết các vấn đề”  (15/06/2004)