Khốn khó vì bệnh ung thư xương

Đầu năm 2018, gia đình đưa anh Võ Thanh Dũng (34 tuổi, ở thôn Mỹ An, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) vào điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Các bác sĩ ở đây chuẩn đoán anh mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối.

Đầu năm 2017, cánh tay phải của anh Võ Thanh Dũng có biểu hiện tê nhức. Gia đình đưa anh Dũng đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán anh bị thoái hóa đốt sống cổ. Điều trị một thời gian, bệnh tình anh Dũng không thuyên giảm, mà có biểu hiệu đau nặng hơn. Đầu năm 2018, gia đình đưa anh vào điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), các bác sĩ ở đây chuẩn đoán anh mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối.

Chị Võ Thị Phụng (vợ anh Dũng) nghẹn ngào kể: “Từ khi chồng tôi lâm bệnh, gia đình rơi vào cảnh khốn khó. Để duy trì sự sống cho anh, gia đình phải vay mượn tiền nhiều người để mua thuốc điều trị theo phác đồ của bệnh viện. Do chi phí điều trị quá lớn, kéo dài, nên gia đình không còn khả năng chi trả, đành phải chuyển anh về điều trị tại nhà. Nay bệnh tình của anh đã nặng hơn, di căn khắp cơ thể, phải nằm một chỗ, trông cậy vào sự trợ giúp của người thân. Trong khi chồng tôi ốm nặng, thiếu tiền chữa bệnh, con gái 2 tuổi của chúng tôi lại vừa bị tai nạn gãy tay. Tôi làm nghề may công nghiệp, nay đành gác lại công việc để chăm lo sức khỏe cho chồng và con”. 

Hoàn cảnh anh Dũng và gia đình vốn đã khó, nay khó khăn thêm chồng chất. Rất mong những người hảo tâm chung tay giúp đỡ để anh Dũng có tiền tiếp tục điều trị.  

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục