Khúc quanh mới của V-League

Hải Phòng gần như đã phải xuống hạng và Sài Gòn FC gần như đã đến gần Hà Nội T&T, đấy chính là những điều hay nhất sau các kết quả của ngày hôm qua tại Cao Lãnh và Thống Nhất. Cùng với 3 kết quả của ngày thi đấu trước đó, thực sự đã đưa V-League 2012 vào một khúc quanh mới.
Khúc quanh mới của V-League

Hải Phòng gần như đã phải xuống hạng và Sài Gòn FC gần như đã đến gần Hà Nội T&T, đấy chính là những điều hay nhất sau các kết quả của ngày hôm qua tại Cao Lãnh và Thống Nhất. Cùng với 3 kết quả của ngày thi đấu trước đó, thực sự đã đưa V-League 2012 vào một khúc quanh mới.

Một thất bại tại Thống Nhất không làm cho thầy trò ông Lại Hồng Vân mất đi hy vọng trụ hạng, nhưng lại có khả năng đốt cháy những năng lực còn tiềm tàng trong con người cầu thủ Sài Gòn FC. Hãy thử tưởng tượng, nếu hôm qua mà không thắng được một đội như Kiên Giang thì Sài Gòn FC còn làm được điều gì to tát.

Vì thế, chiến thắng đó không chỉ là 3 điểm để gây áp lực lên Hà Nội T&T trước khi đội bóng thủ đô phải đá một trận khó khăn tại Hàng Đẫy với SLNA, mà còn thắp lên cho đội của bầu Thụy một thứ ánh sáng tưởng chừng đã tắt lịm cách đây không xa, lúc họ thua 3 trận liên tiếp. Việc SHB Đà Nẵng bị HA.GL ngáng chân một ngày trước càng giúp cho Sài Gòn FC phấn chấn hơn. Không khó hiểu khi họ thắng Kiên Giang khá nhọc. Nhưng khi vượt qua được áp lực tâm lý, Sài Gòn FC vẫn là một đội bóng rất mạnh, một dáng vẻ của ứng cử viên vô địch.

o0o

Phía cuối bảng xếp hạng là Hải Phòng. Hôm qua, họ phải chịu thua tại Cao Lãnh, thua “tâm phục khẩu phục” bởi năng lực của họ hiện thời chỉ có vậy mà HLV Lê Thụy Hải thì lại không phải là “thầy phù thủy”. Ông Hải chưa bao giờ phải đối diện với nhiệm vụ trụ hạng ở bất kỳ đội bóng nào nên cái cảm giác bất lực đương nhiên không thể làm ông chấp nhận dễ dàng. Ông đổ lỗi cho trọng tài đã khiến Hải Phòng chơi không đúng ý đồ, nhưng ông lại quên mất Đồng Tháp không hề là đối thủ đơn giản, nhất là khi họ chơi tại Cao Lãnh.

Huỳnh Kesley (giữa) và Sài Gòn FC vừa “bẻ cua” cho V-League. Ảnh: Lê Vinh

Huỳnh Kesley (giữa) và Sài Gòn FC vừa “bẻ cua” cho V-League. Ảnh: Lê Vinh

Phải nói là như vậy. Ở Cao Lãnh, Đồng Tháp vẫn là một vị vua rất khó bị đánh bại. Họ có cả vạn con người đứng trên khán đài truyền lửa. Cầu thủ Hải Phòng có thể bị sức ép khi đá ở Lạch Tray nhưng tại Cao Lãnh, Đồng Tháp có thể đến 200% sức lực. Hôm qua, mọi thứ diễn ra đúng như vậy. Hải Phòng phải thua, không còn cách nào khác.

Với trận thua này, coi như một suất xuống hạng đã dành cho đội bóng đất cảng. Suất còn lại, có lẽ phải đến vòng cuối cùng mới xác định được. Có đến 8 đội bóng vẫn còn nguy cơ và ở hoàn cảnh như thế, sự hưng phấn của thầy trò Trần Công Minh đang có hiện nay là một tài sản quý giá mà họ phải gìn giữ.

Ăn thua nhau vẫn là ở tinh thần mà.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục