Trên công trường xây dựng Thủy điện A Vương (Quảng Nam)

Đón Tết tại hiện trường, nỗ lực hoàn thành sớm tổ máy số 1

Đón Tết tại hiện trường, nỗ lực hoàn thành sớm tổ máy số 1

Vượt qua cái khắc nghiệt của thời tiết nơi miền núi cao thôn A Sờ, xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, các cán bộ, kỹ sư, công nhân của 4 nhà thầu vẫn hối hả thi công trong khi sắc xuân đang chộn rộn về trên những lá non. Tất cả đều nỗ lực cho kịp tiến độ để phát điện tổ máy số 1.

Đón Tết tại hiện trường, nỗ lực hoàn thành sớm tổ máy số 1 ảnh 1

Công nhân Tổng công ty Lũng Lô đang chuẩn bị đúc Block tiếp theo trong hầm áp lực. Ảnh: H.M.

Trong các đơn vị trúng thầu, Licogi, Lũng Lô, Tổng 4 là những đơn vị có khối lượng công việc nhiều nhất. Nhiệm vụ của Lũng Lô thi công hầm áp lực dài trên 5.200m (đã thông tháng 3-2006), hiện thi công bê tông vỏ hầm ngách 2 và ngách 1.

Trong tiếng ầm ầm của máy, ánh chớp xoèn xoẹt của que hàn điện, lẫn tiếng người trong hầm áp lực, công nhân đang vào ca 3. Người tất bật tháo dỡ khuôn ván trượt của khối bê tông được đổ từ 2 giờ sáng hôm trước để chuẩn bị cho block tiếp theo.

Cứ mỗi block là 12m tương ứng với 160-170m3 bê tông. Chỉ huy trưởng đơn vị thi công ngách số 2, kỹ sư Lê Đình Lam, bắc tay lên miệng làm loa nói bạt tiếng máy: “Anh em luôn trong tư thế 3 ca để đến 31-5-2007 có thể tích nước hồ”.

Lê Khắc Tràng - giám sát chính ngách thi công số 2, nói: “Cả 3 mũi thi công của hầm áp lực đều đang ở giai đoạn đổ bê tông; tất cả các mũi đang tốc lực để gặp nhau ở giao điểm Km 1+600”, để đến tháng 3-2008 phát điện tổ máy số 1…

Ở cao độ 46.7, hạng mục nhà máy chính, công nhân đang tiến hành vệ sinh cốt thép, với 6.000/50.000m3 bê tông phải đổ, đến thời điểm hiện tại thì với cán bộ và công nhân ở đây, 3 ca/ngày dường như cũng vẫn thấy chậm. Ống hút liên tục đưa nước ngầm từ hố móng nhà máy ra phía đê quây.

Ngoài đê, nước thượng nguồn dòng A Vương đục ngầu, chảy xiết. Anh Vũ Đức Hậu, Chỉ huy trưởng đơn vị thi công hố móng nhà máy (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 - Licogi 18) phân trần: “Cơn bão số 6 đã đẩy gần 10.000m3 đất tràn vào móng nhà máy, đơn vị thi công đã thuê 60 công nhân thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong của Quảng Nam, cùng với lực lượng công nhân của Licogi 18, ngày đêm xử lý vướng mắc, bù vào 4 tháng ảnh hưởng của bão để đạt tiến độ thỏa thuận”…

Mơ một mùa xuân ấm!

Sau 3 năm thi công, đến nay các công việc như: bốc tầng phủ, đào đất đá, san lấp lòng sông, đào móng, làm cống dẫn dòng, chặn dòng A Vương, thông hầm áp lực, các tuyến giao tông huyết mạch dẫn vào công trình và đi vào các thôn bản vùng sâu, vùng xa ở huyện Đông Giang đã cơ bản hoàn thành.

Trong hầm áp lực, vừa lia ống nước vệ sinh thân hầm, Nguyễn Hữu Châu, 25 tuổi, giọng Nghệ An bùi ngùi: “Năm ngoái em ăn Tết tại công trường và năm nay có lẽ… cũng thế. Ăn Tết ở đây vui và rất đầy đủ. Trước Tết, em đã viết thư về cho mẹ, báo tin không về và nói mẹ yên lòng vì đơn vị tổ chức cho chúng em ăn Tết sung túc, ấm cúng”.

Kỹ sư Nguyễn Đình Lam cho hay: “Để đảm bảo tiến độ, năm ngoái, gần 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân của Công ty Lũng Lô đều ở lại ăn Tết tại công trường, vừa ăn Tết, vừa thi công để kịp thông hầm, năm nay, vì dòng điện đất nước, đơn vị cũng khuyến khích các chiến sĩ ở lại.

Đơn vị mua sắm gạo nếp, thịt lợn, đậu xanh… anh em tự gói bánh chưng, lập bàn thờ khấn vái trời đất trong thời khắc giao thừa…”. Cùng với sự chăm lo về mặt vật chất, các đồng chí lãnh đạo công ty cũng đã trực tiếp đến thăm động viên chúc Tết nên đã tạo động lực, niềm tin rất lớn cho cán bộ và công nhân. 

HÀ MINH

Tin cùng chuyên mục