TPHCM: Chậm di dời tiểu thương đến chợ An Sương - Phường đổ quận, quận chờ thành phố

Tiểu thương mỏi mòn chờ đợi
TPHCM: Chậm di dời tiểu thương đến chợ An Sương - Phường đổ quận, quận chờ thành phố

Hơn 700 tiểu thương của 3 chợ: Chợ Cầu, Tân Hưng và Bàu Nai đang trông ngóng ngày di dời vào chợ An Sương (phường Tân Hưng Thuận, quận 12 TPHCM). Tuy nhiên, thời gian cụ thể vẫn “mù mịt”. Hiện bà con tiểu thương phải buôn bán trong điều kiện chật chội, mất vệ sinh…Còn chợ mới xây với kinh phí gần 19 tỷ đồng để cỏ mọc, rêu bám…

Tiểu thương và người dân chợ Bàu Nai tràn ra lề đường buôn bán diễn ra nhiều năm nhưng chưa thể khắc phục.

Tiểu thương và người dân chợ Bàu Nai tràn ra lề đường buôn bán diễn ra nhiều năm nhưng chưa thể khắc phục.

Tiểu thương mỏi mòn chờ đợi

Dạo một vòng chợ Bàu Nai (đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12), tình trạng lấn chiếm lòng lề đường trở thành “chuyện thường ngày” ở đây. Xe đẩy chở mía, dừa tươi, chậu cua, ghẹ,… bày bán đầy lề đường, lòng đường vào giờ cao điểm. “Buôn bán kiểu này là sai phạm, nhưng không làm thì gia đình tôi lấy gì để sống? Chợ mới thì chưa cho vào họp” – chị Hồ Thị Bé Út, tiểu thương chợ Bàu Nai tâm sự.

Dự án đường Trường Chinh mở rộng (nằm trong dự án đường Bắc – Nam) từ tháng 8-2004 khiến hơn một nửa diện tích đất chợ Bàu Nai bị mất. Điều này đồng nghĩa với 239 tiểu thương phải buôn bán chen chúc trên phần diện tích chưa đầy 1.000m² còn lại. Các hộ tiểu thương thuộc khu vực mặt tiền đường phải lùi vào buôn bán sâu bên trong. Số khác tràn ra lề đường, lòng đường.

Sau mỗi lần lực lượng Thanh tra xây dựng quận 12 đi rà soát, tịch thu hàng hóa… thì chỉ sau ít giờ, mọi chuyện vẫn “đâu lại vào đó”.

Tiểu thương Chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) cũng trong tình trạng tương tự. Chợ nằm dưới gầm cầu, cạnh những đống rác lớn, hôi thối. Kể từ khi cầu Chợ Cầu 2 xây dựng, nhiều hộ kinh doanh tại đây bị mất điểm buôn bán, một số hộ thuê khoảng trống trước nhà dân gần cầu tiếp tục công việc. Số may mắn hơn còn sạp, nhưng buôn bán trong tình trạng “lình xình”.

Nhận định về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố 1, cho rằng: “Đa phần các tiểu thương buôn bán cầm chừng. Trước đây, cùng thời điểm này, bà con mua nhiều hàng chuẩn bị tết, nhưng giờ thì không ai dám mua. Thông báo di dời chợ khiến mọi người phập phồng nghi ngại”.

Ai chịu trách nhiệm?

Công trình chợ An Sương với tổng diện tích trên 9.000m², gồm 600 sạp, nằm trong khu dự án phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang khu dân cư An Sương (quy mô 65ha) được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2001, phục vụ khoảng trên 12.000 dân trong khu dự án và các khu dân cư hiện hữu lân cận. Tuy nhiên sau 5 năm hoàn tất, công trình tiền tỷ này vẫn trong trạng thái “trùm mền”.

Về nguyên nhân chờ đợi của tiểu thương chợ Bàu Nai, ông Nguyễn Minh Tân, phụ trách kinh tế phường Tân Hưng Thuận, cho biết: “Chợ An Sương được xây dựng ở vị trí lòng chảo. Xung quanh dân cư thưa thớt. Điều này khiến bà con có tâm lý lo ngại thiếu khách hàng. Còn thời gian di dời cụ thể chúng tôi không nắm rõ. Việc này thuộc thẩm quyền của quận”.

Theo ông Nguyễn Tương Minh, Phó Chủ tịch UBND quận 12, nguyên nhân chậm triển khai kế hoạch di dời tiểu thương vào chợ An Sương do có sự “vênh” về mặt pháp lý giữa Quyết định số 56/QĐ TTg của Thủ tướng Chính phủ (về việc giao đất cho Công ty Phát triển và kinh doanh nhà TPHCM để thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang khu dân cư An Sương tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM) với Quyết định số 4939/QĐ-UB ngày 13-11-2003 của UBND TPHCM (về duyệt dự án đầu tư xây dựng chợ An Sương, quận 12 của Công ty Phát triển và kinh doanh nhà TP).

Theo nội dung Điều 1 Quyết định số 56/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: “Đối với diện tích đất xây dựng các công trình công cộng như: nhà trẻ, mẫu giáo, nhà văn hóa, trụ sở phường, quỹ tiết kiệm, phòng khám đa khoa, chợ, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước… sau khi xây dựng xong công trình theo dự án và quy hoạch được duyệt, Công ty Phát triển và kinh doanh nhà TPHCM chuyển giao không điều kiện diện tích đất và các công trình xây dựng trên đất đó cho UBND TPHCM để UBND TP giao cho các đơn vị chức năng quản lý, khai thác”.

Tuy nhiên, theo khoản 11, Điều 1, Quyết định số 4939/QĐ-UB thì: “…Vốn của đơn vị thi công tạm ứng theo hình thức thi công ứng vốn (sẽ được hoàn trả sau khi hoàn thành bàn giao chợ và đưa vào khai thác kinh doanh cho thuê sạp, kiốt và quầy sách)…”.

“Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ văn bản nào điều chỉnh Quyết định Số 56/QĐ-TTg của Thủ tướng, nên kế hoạch di dời tiểu thương 3 chợ vào cuối năm nay có thể phải hoãn lại. Chúng tôi còn chờ chỉ đạo từ cấp trên” – ông Nguyễn Tương Minh cho biết.

Như vậy, gần 19 tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng chợ An Sương chỉ để đổi lấy việc buôn bán nhếch nhác trên vỉa hè, lòng đường và sự chờ đợi mỏi mòn của tiểu thương. Còn chợ mới xây dựng lại để mặc rêu phong! Chẳng lẽ các cấp chính quyền đành “bó tay”, phó mặc cho “nước chảy bèo trôi” với cuộc sống của tiểu thương trong những khu chợ tồi tàn? Câu hỏi đã 5 năm trôi qua, và câu trả lời vẫn là “chịu khó đợi”, nhưng đợi đến bao giờ, không ai biết.

Chợ An Sương (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) do Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà TPHCM làm chủ đầu tư. UBND TPHCM phê duyệt dự án đầu tư chợ ngày 13-11-2003. Diện tích đất 12.337m², tổng mức đầu tư 18.720 triệu đồng. Các hạng mục đầu tư bao gồm:

Khu A: Khu nhà lồng diện tích 3.551m², 460 sạp, 41 kiốt, 4 quầy sách báo.

Khu B: Khu nhà lồng phụ, diện tích 800m², 140 sạp.

Đường giao thông xung quanh chợ, sân bãi, hệ thống cung cấp điện, đường dây cáp…

Thi Hồng

Tin cùng chuyên mục