Làm thuê kiếm tiền nuôi chồng và con trọng bệnh

Suốt gần 3 năm nay, chị Nguyễn Thị Ly (50 tuổi, ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) luôn phải tất tả sớm khuya đi làm thuê đủ mọi thứ nghề để kiểm tiền chạy chữa, duy trì sự sống cho đứa con trai đầu lòng là Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi) mắc bệnh suy thận mãn, chân tay đã bầm tím.
Làm thuê kiếm tiền nuôi chồng và con trọng bệnh
Khó khăn chồng chất nhưng tai ương lại đè nặng lên đôi vai chị Ly khi mới đây, anh Nguyễn Văn Hậu, chồng chị, trong lúc đi làm phụ hồ chẳng may bị trượt ngã, phải nằm liệt. Vừa lo chữa bệnh cho con, vừa lo chăm sóc chồng và nuôi 2 con nhỏ đang theo học cấp 2, chị Ly rơi vào tình trạng suy kiệt. Nhà nghèo, trong nhà tuy chẳng có gì đáng giá nhưng đều đã bán hoặc cầm cố hết. Bao nhiêu tiền xoay xở chỉ như muối bỏ biển, vậy mà khoản nợ cũng đã lên đến gần 100 triệu đồng. Chắt mót từng đồng tiền vay mượn khắp nơi để thuốc men chữa bệnh cho chồng và con trai, nhưng tình cảnh gia đình chị vẫn ngày càng bi đát hơn. 

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục