Liệt giường 13 năm vì gãy cột sống cổ

Liệt giường 13 năm vì gãy cột sống cổ

Năm 2002, lúc mới 17 tuổi, đang học lớp 11 thì bị tai nạn giao thông trên đường đi học về, cô nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Bình (ảnh, 30 tuổi, ở tại 2C23/3 ấp 2 xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TPHCM) chấn thương gãy cột sống, nằm liệt giường suốt 13 năm nay. Hiện tại cổ của chị Bình phải dùng nẹp cố định nhưng vẫn không thể ngồi được, chỉ nằm một chỗ, chân tay co quắp và đôi khi bị co giật.

Cha chị Bình sau thời gian cực nhọc đi bán dạo vé số, đã đột ngột ngã bệnh tim qua đời, để lại vợ và 3 con nheo nhóc. Mẹ chị (năm nay 66 tuổi) tiếp tục gồng gánh nuôi con. Có lẽ do quá đau buồn và kiệt sức nên cách nay 5 năm đã bị chứng loạn thần kinh (dạng tâm thần nhẹ) thường lên cơn bỏ đi rong, mãi đến tối mịt mới về nhà. Ở nhà mấy chị em được nhà chùa gần đó và bà con chòm xóm cho ăn uống qua ngày. Hàng ngày, chị Bình được người dì đến giúp vệ sinh cá nhân và nấu cơm cho cả nhà. Hai đứa em còn nhỏ cũng đi làm kiếm ít tiền phụ giúp, cộng với tiền bảo trợ xã hội diện người tàn tật 570.000đồng/tháng. 

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

ĐÀM VŨ

Tin cùng chuyên mục