Lời khai rùng rợn của kẻ sát hại cô gái rồi chặt xác phi tang

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận hành vi sát hại chị N. tại căn nhà mình thuê ở rồi lấy dao phân xác nạn nhân giấu vào tủ lạnh. Sau đó, Hiếu đem bỏ vào túi nilon, va li chở xuống Tây Ninh phi tang.
Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 5-6, Công an tỉnh Tây Ninh bàn giao đối tượng Vũ Ngọc Hiếu, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Gò Vấp cho đội điều tra truy xét trọng án thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM để tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là chị Đ.Y.N., sinh năm 1991, ngụ huyện Bình Chánh.

Lời khai của kẻ giết người vì cuồng yêu?

Tại cơ quan công an, bước đầu Hiếu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hiếu và chị Đ.Y.N. có quen biết và yêu nhau cách đây khoảng 9 năm. Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên cả 2 đã chia tay. 

Thời gian gần đây, Hiếu phát hiện tài khoản mạng Zalo của chị Đ.Y.N. có đăng tải hình ảnh chị chụp cùng với 1 nam thanh niên với cử chỉ thân mật. Nghĩ là chị Đ.Y.N. sắp lấy chồng nên Hiếu sinh ra thù hằn và đã đi xe khách từ tỉnh Gia Lai xuống TPHCM. Sau đó, Hiếu thuê nhà để ở tại con hẻm số 146 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM.

Tối ngày 31-5, Hiếu rủ 1 số người bạn đi uống nước nói chuyện trong đó có chị Đ.Y.N.. Sau đó, những người bạn về trước còn Hiếu và chị Đ.Y.N., Hiếu nói muốn nói chuyện lần cuối với chị Đ.Y.N. và chở chị Đ.Y.N. về căn nhà mình thuê.  

Sau khi đến nơi, cả 2 nói chuyện, Hiếu mong muốn chị Đ.Y.N. nối lại tình cảm với mình nhưng chị Đ.Y.N. không đồng ý, cả 2 đi ngủ.

Lời khai rùng rợn của kẻ sát hại cô gái rồi chặt xác phi tang ảnh 1 Công an khám nghiệm hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tới rạng sáng ngày 1-6, khi chị Đ.Y.N. vẫn đang ngủ thì Hiếu dùng dây siết cổ cho tới khi chị này tử vong. Sau đó, Hiếu vẫn bình tĩnh nằm ngủ cạnh thi thể nạn nhân gần 8 tiếng. 

Trưa ngày 2-6, Hiếu thức giấc và nghĩ tới chuyện phi tang thi thể chị Đ.Y.N.. Hiếu dùng 2 con dao phân xác nạn nhân rồi giấu vào tủ lạnh ở trong phòng. Sau đó, Hiếu bỏ các phần thi thể của chị Đ.Y.N. vào túi nilon đen, va li. 

Khuya ngày 2-6, Hiếu điều khiển xe máy mang BKS: 59N2… của chị Đ.Y.N. lên tỉnh Tây Ninh nhằm tìm địa điểm phi tang. Hiếu điện thoại cho người bạn tên S., sinh năm 1983, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để gửi 1 số đồ đạc. Khi gặp mặt cả 2 có ăn nhậu rồi Hiếu có nhờ anh S. bán chiếc xe giùm nhưng chưa bán được.

Tới sáng ngày 4-6, Hiếu gọi điện và chạy xe máy mang BKS 59P1… chở theo va li và túi nilon lên gặp S. và gửi tại đây. Sau đó, Hiếu nói đi công việc và sẽ quay lại. Anh S. phát hiện có mùi hôi phát ra từ va li và túi nilon nên sờ và cảm thấy 1 vật có hình dáng giống chân người. Anh S. vội trình báo công an địa phương.

Từ nghi vấn bất thường lần ra kẻ giết người phân xác

Công an có mặt tiến hành phong tỏa, khám nghiệm, phát hiện nhiều vật dụng, tài sản như: thẻ căn cước công dân, bằng lái xe, thẻ ATM đều mang tên chị Đ.Y.N. ở huyện Bình Chánh, số vật dụng trang điểm của nữ, 2 đôi bông tai nữ trang, 2 ĐTDĐ và 2 con dao phay.

Từ những thông tin nghi vấn, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã liên hệ với Công an huyện Bình Chánh, TPHCM thì được biết, chị Đ.Y.N. được gia đình trình báo mất tích nhiều ngày. Hiện gia đình người thân cùng lực lượng đang tìm kiếm.

Từ những điều nghi vấn, chiều ngày 4-6, công an tiến hành bắt giữ Hiếu khi đang ngồi ở một quán cà phê tại huyện Bến Cầu. Sau đó, Hiếu được đưa về trụ sở. Tại đây, Hiếu khai nhận đã sát hại chị Đ.Y.N. ở TPHCM rồi mang các phần thi thể tới tỉnh Tây Ninh để phi tang. Theo đó,  Hiếu đem vài túi nilon đi vứt ở bụi cây ven đường của xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Lời khai rùng rợn của kẻ sát hại cô gái rồi chặt xác phi tang ảnh 2 Người dân theo dõi việc khám nghiệm vào trưa ngày 4-6. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngay trong trưa cùng ngày, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã liên hệ với Công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị Công an TPHCM để tiến hành phá cửa căn nhà Hiếu ở và thu một số đoạn thi thể người, nhiều dấu vết máu và tang vật có liên quan.

Được biết, chị Đ.Y.N. đang làm nhân viên bán hàng lưu niệm trong sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục