Lớp “Điều lệnh đội ngũ” trong đêm

Lớp tập huấn “Điều lệnh đội ngũ” hình thành từ ý tưởng của Phó giám đốc Trường 3 Nguyễn Chí Công. Thành viên tham gia lớp tập huấn là người công tác tại ban chỉ huy đội, cán bộ tổ tại các đội quản lý - giáo dục học viên. 
Hình ảnh lớp “Điều lệnh đội ngũ” trong đêm
Hình ảnh lớp “Điều lệnh đội ngũ” trong đêm
Đã thành thói quen, mỗi ngày sau khi kết thúc giờ làm việc là cán bộ, nhân viên của Trường Giáo dục - đào tạo và Giải quyết việc làm số 3 (Trường 3, thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, đóng tại tỉnh Bình Dương) lại tham gia lớp tập huấn “Điều lệnh đội ngũ” (ảnh). Ánh đèn mờ chiếu thẳng xuống những bóng áo xanh nghiêm trang, chỉnh tề. Tiếng hô dõng dạc vang lên: “Bước đều, bước!”. Mọi người chỉnh đốn hàng ngũ, bước theo hiệu lệnh người chỉ huy. 
Báo cáo viên lớp học - anh Trịnh Văn Phó, Đội trưởng Đội Bảo vệ, truyền đạt nhiệt tình kinh nghiệm tổ chức đội hình, điều  tiết học viên. Mọi người chăm chú lắng nghe và thực hành cách chỉ huy, điều hành đội hình quay phải, quay trái, đi đều, dàn đội hình thể dục... Từng có nhiều năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ và thâm niên làm việc với học viên cai nghiện, anh Phó dùng giáo án huấn luyện do Sư đoàn 9 (thuộc Quân đoàn 4, đóng quân tại tỉnh Bình Dương) biên soạn làm cơ sở huấn luyện. Anh chắt lọc những nội dung trong giáo án phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế tại đơn vị, rồi áp dụng tại lớp.  
Mặc thời tiết nóng nực hay gió lạnh ùa về, bỏ quên những mệt mỏi sau ngày làm việc căng thẳng, các anh vẫn nghiêm túc quan sát và thực hành động tác. Anh Nguyễn Đăng Hanh, nhân viên Đội Quản lý - giáo dục học viên, bộc bạch: “Vào làm việc tại đơn vị hơn nửa năm, tôi rất vui khi nhận sự chia sẻ, tinh thần học hỏi từ đồng nghiệp ở lớp tập huấn. Chúng tôi cùng nhau bàn bạc, trao đổi phương pháp điều hành đội ngũ, duy trì thể dục buổi sáng cho học viên, người sau cai nghiện. Những kiến thức trong lớp học giúp những cán bộ tổ như tôi bớt lúng túng khi điều hành học viên”. 
Tương tự, mới nhận trọng trách quản lý học viên chưa đầy 2 tháng nên anh Võ Đình Pho, nhân viên Đội Quản lý học viên số 1, thường xuyên lo lắng. Anh Pho không đủ tự tin đứng trước học viên vì sợ hô sai khẩu lệnh trong lúc điều hành đội hình sinh hoạt. Sau 2 tối tham gia tập huấn, anh Pho tự tin hơn hẳn. 
Lớp tập huấn “Điều lệnh đội ngũ” hình thành từ ý tưởng của Phó giám đốc Trường 3 Nguyễn Chí Công. Anh Công cho biết thành viên tham gia lớp tập huấn là người công tác tại ban chỉ huy đội, cán bộ tổ tại các đội quản lý - giáo dục học viên. Lớp học là cách giúp tập thể thống nhất công tác huấn luyện, điều hành đội hình, đội ngũ, rèn luyện nề nếp cho học viên mới vào trường. Sau mỗi lần tập huấn, cán bộ, nhân viên sẽ thêm phần tự tin khi đứng trước học viên, người sau cai nghiện. Đây cũng là một trong những hành động thiết thực trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà tập thể Trường 3 thực hiện lâu nay. 
Lớp tập huấn kết thúc là lúc đồng hồ điểm 21 giờ. Mặc dù có hiệu lệnh giải tán nhưng tiếng bước chân, đánh nhịp xem lẫn tiếng hô: “Bước đều, bước!” chưa muốn dứt. 

Tin cùng chuyên mục