Lục bát tháng tư

Tìm lại mùa đông 
Tôi về tìm lại mùa đông 
Tìm bông gạo đỏ, cánh đồng ngát xanh.
Minh họa: D.Khanh
Minh họa: D.Khanh

 Tìm trong ánh mắt long lanh

Nghiêng dòng sông với ngọt lành chân mây.

Ký ức cánh bàng

Khẳng khiu chới với cánh bàng

Sân trường xưa, dẫu lối sang đã mòn.

Tôi đi tìm cái chẳng còn

Chẳng còn nguyên cái cỏn con, tôi tìm.

Long đong ký ức nổi chìm

Chỉ còn tôi giữa lặng im, gió mùa. 

Bàng xưa, khoan nhặt chuông chùa

Trường nay, thánh thót, nắng mưa, dãi dầu.

Mây trắng 

Mây từ đâu tới mây ơi

Mà lang thang mãi cuối trời bão giông.

Đơn côi tôi với dòng sông

Một thời bè bạn lông ngông tắm truồng.

Rêu phong phủ kín mái trường 

Trăm năm mây trắng phong sương, đón chờ.

Chiến tranh như thể con đò

Chở bạn tôi đến xa mờ cõi thương.

Tin cùng chuyên mục