Mã đà - Chiến khu Đ

Trở lại Mã Đà
Trời xanh
Đất xanh
Chiến khu xanh…

 

Minh họa: T.LỘC
 Anh với em đi hoài không hết…
Mùa thu tím bằng lăng da diết

Mã Đà ơi, dòng nước loáng phù sa!
Con đường Chiến khu Đ đưa anh vào lịch sử

Đá khắc vàng huyền thoạt những dòng tên
Này em, 
Đây Trung tướng Nguyễn Bình
Hai súng bắn hai tay

Vào ra trăm trận…
Người thương binh bác sĩ cưa chân, vẫn hát
Ta gặp đây thi tướng những dòng thơ
Nghe tiếng ông, dòng sông ngựa hí

Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long!
Xin hãy dừng phút giây hoài niệm

Những nén nhang thơm mãi hồn thiêng
Chiến khu Đ cứ ngân nga mãi
Hoàng Việt ơi, câu hát lên ngàn!
Em gái Kà-tu, Chơ-ro… anh nhớ

Rừng nguyên sinh thăm thẳm đại ngàn
Anh lại về âm vọng loài lang
Đâu đây chim “bắt cô trói cột”
Suối khuya còn mễn tác đêm hoang

Kìa em, chú sóc bông trên cao tinh nghịch
Rủ ta về bên thác Trị An
Ơi lòng hồ, mênh mang hoàng hôn gió
Có một mùa thu sắp trổ hoe vàng.

Tin cùng chuyên mục