Mắc nghẹn

 
- Dân buôn đất ở Đà Nẵng bụng đang đánh lô tô. Bởi giá bất động sản ở đây đang xẹp nhanh. Nhiều nền đất rao bán giá cao, nhưng sẵn sàng bán giá thấp nếu có người mua.
- Có gì lạ đâu. Trong vòng hai năm, giá đất tăng gấp ba lần, lúc xẹp sẽ xẹp cấp kỳ. Chỉ cần có thông tin dự kiến xây hầm chui qua sông, giá đất đã nhảy dựng. Đến khi thông báo hầm không xây nữa, giá phải giảm ngay. Mà đâu chỉ có Đà Nẵng mới vậy.
- Nhưng người ta bơm giá bằng cách nào?
- Một cục đất, toàn người đầu cơ nhào vô xí, giá ắt phải tăng. Cũng chỉ họ sang tay lòng vòng với nhau, chứ người có nhu cầu thật sự đâu có dám rớ vô, vì sợ… bỏng. Chỉ một thời gian ngắn, giá đất vọt lên như diều. Ai giữ đất vào lúc đỉnh điểm coi như lãnh đủ rủi ro của những người trước đó.
- Bị chết đứ đừ vì bao nhiêu lần sốt đất ảo trước đó, sao họ không sáng ra?
- Thấy cục tiền bự che trước mắt, mắt nào sáng cho nổi? Ngay ở ngoại thành Sài Gòn, mấy tháng trước cũng đồn rùm có đường cao tốc mới ven sông, có dự án đại đô thị… Giá đất vì thế giựt lên, rồi lại rớt. Tham cái gì thì bị đè bởi cái đó thôi, kinh nghiệm nào rút cho nổi lòng tham.
- Ờ, thấy người ta ăn khoai, cũng vác mai đi đào. Ráng ăn cho được cục to, rồi hè nhau mắc nghẹn!

Tin cùng chuyên mục