Mẹ đón anh về

Năm trăm tám lăm bình hài cốt
Mà nào đâu có chút thịt xương
Chỉ nắm đất nơi anh ngã xuống
Để lưu danh tánh những linh hồn!
Mô tả ảnh

Xương thịt các anh hóa thành đất nước

Ba mươi năm mẹ rước anh về

Cùng đồng đội cận về tập hợp

Như ngày nào anh được hiến dâng!

Nhìn hũ cốt lòng trào nước mắt

Trái tim tôi muối xát, kim châm

Xương thịt thành đất, máu hóa thành sông

Ôi! Những chiến công vì sông núi

Sóng Cần Giờ vỗ về âu yếm

Gió Cần Giờ ru anh ngủ ngàn năm

Đất Cần Giờ giữ chặt trái tim anh

Trong lòng Mẹ Việt Nam yêu quý!

Máu thịt các anh hóa bài ca bất tử

Cho Việt Nam mãi mãi trường tồn,

Con cháu Việt tận sâu tâm khảm

Nguyện ghi lòng tạc dạ muôn sau!

Tin cùng chuyên mục