Mẹ hoảng loạn khi con 14 tháng tuổi ngất xỉu, CSGT đưa bé đi cấp cứu bằng xe đặc chủng

2 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ thì nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ chở theo cháu bé khoảng 14 tháng tuổi với vẻ mặt hoảng loạn. Qua nói chuyện, hai CSGT đã thuyết phục người phụ nữ đưa bé lên xe đặc chủng để kịp thời đi cấp cứu.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 25-6, Thượng úy Vũ Đình Nam và Trung úy Đoàn Tấn Phú thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TPHCM đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở giao lộ Trường Chinh - Tây Thạnh, quận Tân Bình thì nghe tiếng một người phụ nữ kêu cứu.

Mẹ hoảng loạn khi con 14 tháng tuổi ngất xỉu, CSGT đưa bé đi cấp cứu bằng xe đặc chủng ảnh 1
Hình ảnh 2 chiến sĩ CSGT được người dân chụp lại đăng tải và lan truyền nhanh trên mạng xã hội 

Lúc này, cả 2 chiến sĩ CSGT nhìn thì thấy người phụ nữ đang chở 1 cháu bé khoảng 14 tháng tuổi trên xe máy, gương mặt bé nhợt nhạt. Hai chiến sĩ lại gần và hướng dẫn chị đưa tới bệnh viện gần đó. Đồng thời, cả 2 lên xe đặc chủng để mở đường cho người phụ nữ chở bé tới bệnh viện sớm.

Khi vừa đi tới đường Phạm Văn Bạch thì dòng phương tiện ùn ứ, cháu bé ngất xỉu trên xe. Người phụ nữ lại không biết đường nên hoảng loạn. Hai chiến sĩ CSGT đã thuyết phục người phụ nữ đưa bé lên xe đặc chủng để kịp chở tới bệnh viện cấp cứu.

Mẹ hoảng loạn khi con 14 tháng tuổi ngất xỉu, CSGT đưa bé đi cấp cứu bằng xe đặc chủng ảnh 3 Hai chiến sĩ CSGT giúp đưa cháu bé tới bệnh viện cấp cứu. Ảnh: PC67

Thượng úy Nam điều khiển xe, Trung úy Phú cẩn thận ngồi sau ôm cháu bé. Ít phút sau, cả 2 chiến sĩ CSGT đã đưa cháu bé tới cấp cứu tại Bệnh viện Mỹ Đức, đường Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình. 

Sự việc trên đã được người dân đi đường chụp hình lại và đăng tải trên trang mạng xã hội facebook, được đông đảo người dân ủng hộ và chia sẻ. Việc làm này đã góp phần làm đẹp hình ảnh người CSGT trong lòng người dân TPHCM.

Tin cùng chuyên mục