Mẹ ung thư xương, gia đình nghèo tan tác

Năm 1999, bị chồng bỏ, chị Nguyễn Thị Kim Hương (49 tuổi, ở 993/5 ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) một mình tất tả làm mướn đủ nghề để nuôi 4 con nhỏ.
Mẹ ung thư xương, gia đình nghèo tan tác

Năm 1999, bị chồng bỏ, chị Nguyễn Thị Kim Hương (49 tuổi, ở 993/5 ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) một mình tất tả làm mướn đủ nghề để nuôi 4 con nhỏ.

Do làm việc lao lực nên cuối năm 2015, khớp gối chân trái chị Hương sưng đỏ, bướu phình to hành hạ đau nhức, nhưng chị vẫn ráng đẩy xe đi mua phế liệu, đến khi cả chân bị sưng cứng không đi đứng được, các con chạy vay mượn tiền đưa chị lên Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Cả nhà thất kinh khi biết chị Hương bị bướu ác tính hốc khớp xương đầu gối, phải cưa đến bắp đùi.

Hiện nay, chị Hương bị suy kiệt trầm trọng lại thêm viêm gan siêu vi B. Gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, chị Hương giờ trông nhờ vào người con trai cũng bệnh đủ thứ, nước da vàng vọt, ho quặn thắt ngực, vẫn chưa một lần khám bệnh vì không  có tiền, giờ phải thay mẹ đẩy xe mua phế liệu, kiếm mỗi ngày vài chục ngàn đồng tiền lời. Con gái út của chị cũng phải nghỉ học lớp 11, ở nhà lo chăm sóc mẹ và đứa cháu 3 tuổi bị suy dinh dưỡng (con của người chị lấy chồng phương xa).

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

THANH TUYỀN

Tin cùng chuyên mục