Mồ côi mẹ, lại gặp nạn

Trên đường đi học về, em Lê Quang Thành (14 tuổi, trú tại thôn Trường Khánh, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) bị một chiếc xe máy tông trực diện, đầu va mạnh xuống đường, khiến nứt xương sọ, máu tụ trong não.
Mồ côi mẹ, lại gặp nạn
 Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã phẫu thuật cấp cứu hút máu tụ và lấy một phần xương sọ cấy ở ổ bụng em Thành, sau đó chuyển thẳng ra Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. 
Hoàn cảnh em Thành thật đáng thương: Mẹ em bị tai nạn giao thông đã qua đời cách đây 5 năm; cha là anh Lê Tấn Dũng (41 tuổi) phải vất vả đi chẻ đá thuê kiếm tiền nuôi Thành cùng hai người em ruột và thêm người em họ cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ngày Thành bị nạn, anh Dũng phải đi vay họ hàng hơn 20 triệu đồng để chi trả viện phí. Số tiền ấy vẫn không thấm tháp vào đâu khi Thành phải ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị tích cực. Lúc này, anh Dũng phải chấp nhận vay nóng 35 triệu đồng nữa để lo cho con.
Hơn nửa tháng nay, Thành lúc mê lúc tỉnh. Nay em đã bị mất trí nhớ, trên đầu chằng chịt những vết mổ, khâu vá (ảnh). Gặp chúng tôi, anh Dũng nghẹn ngào: “Người tông thằng nhỏ là người dân tộc thiểu số, anh ta rất nghèo, tôi đâu có thể bắt đền. Con mình lâm vào cảnh này phải chịu thôi. Số tiền vay được giờ sắp hết, những tháng ngày sắp tới tôi không biết đào đâu ra tiền chạy chữa cho con nữa!”.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác Bạn đọc - Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục