Mơ hình bóng mẹ

Chập chờn nghiêng bóng bờ tre
Có phải hồn mẹ tìm về đó chăng
Tỏ mờ lơ lửng vầng trăng
Nửa treo lên núi, nửa giăng ngoài ngàn
 Cô đơn tiếng quốc gọi sang

Nghe như đất thở võ vàng đêm thu

Đồi xanh giăng mắc sương mù

Con ngồi thổn thức ngỡ như mẹ về

Xa rồi biền biệt sơn khê

Đồng xưa in gót chân quê thuở nào

Đêm nay mẹ ở phương nào?

Mà ngôi sao lạc bay vào hồn con

Đêm mờ chỉ núi cùng non

Chập chờn giấc ngủ trong con bóng người

Mẹ ơi cay đắng đã rồi

Nắng mưa giông bão đầy vơi con đò

Từ trong điệu ví à ơ

Con cò trắng chở câu thơ vào đời.

Tin cùng chuyên mục