Mong cho anh có cơ hội chữa bệnh

Anh Nguyễn Sĩ Tình (42 tuổi) và em ruột là chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (30 tuổi) ngụ tại đội 4, thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hai anh em sống nương tựa nhau mấy chục năm nay, hàng ngày anh Tình đi làm phụ hồ, chị Nhung làm mướn để kiếm sống. 
Anh tình đang điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Anh tình đang điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Trong lúc đi làm, anh Tình rủi ro giẫm phải đinh sét gỉ, bị nhiễm trùng máu. Sau ca mổ chân tại Bệnh viện Quân y 87, anh được chỉ định chuyển vào Bệnh viện Ung bướu TPHCM để tiếp tục vào thuốc và phẫu thuật lần thứ 2. Do không có tiền đưa anh Tình đi TPHCM điều trị, chị Nhung đưa anh về nhà chăm dưỡng tạm thời. Gần đây, anh Tình đi đứng yếu ớt, hai mắt bị lồi, ngực và lưng có những khối u nhỏ lớn, nên chị Nhung đưa anh đến điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.  
Chị Nhung nghẹn ngào: “Tôi đi làm thuê trang trải cuộc sống qua ngày, nhưng từ hơn 1 năm nay, tôi phải nghỉ việc để chăm sóc anh. Anh Tình không có bảo hiểm y tế nên từ lúc nhập viện, chi phí tiền thuốc, viện phí và ca mổ lên đến 70 triệu đồng. Trong số tiền này, bà con xóm làng và người thân giúp đỡ được 20 triệu đồng; còn lại 50 triệu đồng, tôi phải đi vay mượn trả lãi hàng tháng”. Chị Nhung buồn tủi: “Bây giờ, tiền nợ gốc, tiền lãi càng chồng chất, không sao trả được. Tinh thần tôi lúc này suy sụp, chỉ còn  trông mong tấm lòng nhân ái của mọi người giúp đỡ để anh tôi có được cơ hội chữa bệnh”.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục