Mong có tiền chữa bệnh cho con

Ngay trong giai đoạn đầu nhập viện, tiền điều trị đã lên đến 50 triệu đồng, gồm phụ thu viện phí và thuốc mua ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Anh Ngoan phải vay mượn khắp nơi mới có tiền lo cho con, đến nay vẫn chưa trả được. 
Mong có tiền chữa bệnh cho con

Đầu năm 2017, cháu Phạm Hoàng Diễn (ảnh - 7 tuổi, thường trú ấp Vĩnh Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cùng cha lên thành phố mưu sinh. Trong một lần theo cha ở công trường xây dựng, về tới nhà trọ cháu Diễn bỗng dưng bị sốt cao liên tục 3-4 ngày liền. Anh Phạm Minh Ngoan, cha của cháu, đưa về quê cho người thân chăm lo. Tuy nhiên, vài hôm sau, cháu than đau nhức khắp người, gia đình đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM xét nghiệm. Bác sĩ cho biết, cháu bị bệnh bạch cầu dạng ung thư hệ tạo huyết và chuyển sang Bệnh viện Ung bướu chữa trị.

Ngay trong giai đoạn đầu nhập viện, tiền điều trị đã lên đến 50 triệu đồng, gồm phụ thu viện phí và thuốc mua ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Anh Ngoan phải vay mượn khắp nơi mới có tiền lo cho con, đến nay vẫn chưa trả được. Mới đây, anh Ngoan lại đưa con lên bệnh viện điều trị tiếp nhưng mới vài hôm, trong túi chỉ còn vài trăm ngàn, dù rất cố gắng dè sẻn chi tiêu. Chia sẻ hoàn cảnh của mình, anh Ngoan tâm sự, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, thu nhập chỉ đắp đổi qua ngày. Nghe bệnh viện thông báo, sắp tới cháu phải điều trị tiếp theo phác đồ của bác sĩ. Chi phí sẽ rất tốn kém, hàng chục triệu đồng. Gia đình không biết phải vay mượn đâu ra, vì lần trước, ai thân thiết thì đã mượn hết rồi.  Anh đang thật sự bế tắc, chỉ cầu mong sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh. 

Tin cùng chuyên mục