Mong sẻ chia cùng cô gái mồ côi, bệnh tật

Em Tô Kim Thy (trú tại số 108/48 đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có hoàn cảnh thật xót xa. Cha bỏ đi khi em mới chập chững những bước đầu đời.
Mẹ Thy mắc bệnh ung thư nhiều năm nay, sức khỏe rất yếu; hai mẹ con sống nhờ nghề lượm ve chai.
Mỗi ngày đến trường, Thy tranh thủ nhặt nhạnh các loại chai nhựa phế thải trên đường; tối về lại cùng mẹ rong ruổi khắp các ngõ hẻm, lượm nhặt những thứ người ta bỏ đi nhưng lại rất có giá trị với hai mẹ con em.
Mỗi lần nhặt được sách cũ, Thy mừng rỡ mang về nhà đọc. Chiếc bàn học cũ kỹ của Thy cơ man các loại sách “phế liệu”. Thy chịu khó, ham học, nhiều năm liền là học sinh giỏi, đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Ước mơ tương lai tươi sáng được Thy vun vén trong từng con chữ; mẹ em cũng ráng sức nhiều hơn. 
Mong sẻ chia cùng cô gái mồ côi, bệnh tật ảnh 1 Em Tô Kim Thy
Nhưng rồi… Giữa tháng 3 vừa qua, mẹ Thy đã vĩnh viễn ra đi. Em thật sự chới với giữa cuộc đời. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, Kim Thy lại phải gồng mình gánh chịu những cơn đau vật vã do bệnh tật hành hạ.
Thy vốn bị polyp trực tràng từ khi em chưa tròn tuổi. 17 năm qua, Thy phải thường xuyên ra vào các bệnh viện từ Cần Thơ đến TPHCM điều trị bệnh. Số lần Thy phải làm phẫu thuật đếm quá một bàn tay.
Hiện tại, Thy phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ do bệnh tình trở nặng. Sức khỏe vốn không tốt, sau mỗi đợt vô hóa chất, Thy yếu đi rất nhiều.
Vậy mà khi chúng tôi hỏi thăm chuyện học hành trong thời gian nằm viện, Thy vẫn lạc quan chia sẻ: “Em xin ban giám hiệu trường cho phép em tạm nghỉ học năm nay, ráng điều trị hết bệnh, năm sau em đi học lại”.
Biết rằng hành trình phía trước còn lắm gian nan, nhưng với niềm tin mạnh mẽ mà Thy gửi gắm qua những lời tâm sự với chúng tôi, mong sao có thêm nhiều vòng tay nối tiếp niềm tin, giúp cô trò nhỏ có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật hiểm nghèo… 
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, số 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục