Một thanh niên bị nạn mất tay chân

Khi thi công cổng chào hội trại tòng quân tại xã Ba Tô (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), không may Đức bị phóng điện khiến mất 2 bàn tay, bàn chân phải và 5 ngón chân trái; toàn thân bị bỏng nghiêm trọng.
Một thanh niên bị nạn mất tay chân
Sau kỳ nghỉ tết, Trần Đăng Đức (21 tuổi trú tại xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) trở lại Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc. Sáng 27-2-2018, khi thi công cổng chào hội trại tòng quân tại xã Ba Tô (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), không may Đức bị phóng điện bất tỉnh. Tai nạn khiến Đức mất 2 bàn tay, bàn chân phải và 5 ngón chân trái; toàn thân bị bỏng nghiêm trọng (ảnh). Hiện Đức đang nằm điều trị tại phòng 3, lầu 4, khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).
Ông Trần Đăng Hiển (cha của Đức) buồn bã cho biết: “Cháu Đức còn phải tiếp tục điều trị lâu dài, mà không có bảo hiểm y tế, nên đến nay chi phí điều trị đã hơn 100 triệu đồng và còn tăng thêm từng ngày. Gia đình đã phải vay mượn khắp nơi”. Bà Phan Thị Nguyệt (mẹ của Đức) nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình ở quê làm nông, rất nghèo, cả hai vợ chồng làm chỉ đủ trang trải chi phí trong cuộc sống. Để phụ cha mẹ, cháu Đức đã phải đi làm xa, rủi ro lại bị thương nặng. Theo các bác sĩ, cháu Đức bị thương, bỏng rất nặng, phải thường xuyên ghép da, thời gian điều trị rất lâu mới có thể hồi phục được, chi phí điều trị rất lớn. Toàn bộ tài sản gia đình đã bán hết nhưng cũng chẳng được là bao, gia đình đang rơi vào tình trạng bế tắc”.
Mọi  giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục