“MSN” tê liệt

Có một lần, khi được hỏi làm thế nào để đá bại Barcelona, trung vệ Thiago Silva của Paris SG cho biết: “Chúng tôi sẽ phải rất tập trung, không để cho họ có bóng và… cầu nguyện”. Thế nhưng, vào rạng sáng qua, khi không có Silva và cũng không có cả sự hỗ trợ từ thần thánh, Paris SG đã đè bẹp gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha với tỷ số không tưởng 4-0 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Có một lần, khi được hỏi làm thế nào để đá bại Barcelona, trung vệ Thiago Silva của Paris SG cho biết: “Chúng tôi sẽ phải rất tập trung, không để cho họ có bóng và… cầu nguyện”. Thế nhưng, vào rạng sáng qua, khi không có Silva và cũng không có cả sự hỗ trợ từ thần thánh, Paris SG đã đè bẹp gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha với tỷ số không tưởng 4-0 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Thông tin vào hôm thứ Hai cho biết Silva sẽ phải bỏ lỡ trận đấu này vì chấn thương như một cú giáng mạnh vào cơ hội của Paris SG, nhất là khi người thay thế anh ở trục trung tâm của hàng phòng ngự, Presnel Kimpembe, chưa một lần ra sân trong đội hình xuất phát của đội bóng Pháp ở Champions League. Thế nhưng, Kimpembe đã chơi tốt hơn cả người đá cặp Marquinhos để góp phần rất quan trọng trong việc vô hiệu hóa hoàn toàn bộ ba hủy diệt “MSN” của Barcelona.     

Các siêu sao tấn công của Barcelona (phải) luôn gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi có bóng.    

Lionel Messi chỉ tung ra được một cú sút nhưng quả bóng không thể vượt qua rừng chân của các cầu thủ Paris SG, Neymar có đến 8 lần dẫn bóng vượt qua đối thủ nhưng cuối cùng cũng chỉ thực hiện được 2 cú sút… chệch mục tiêu, còn Luis Suarez chỉ như một cái bóng ở trên sân trong vai trò mũi nhọn, hoàn toàn vô hại.

Tại sao một hàng công khủng khiếp như thế, ghi bàn dễ như lấy đồ trong túi, lại hoàn toàn tịt ngòi trước một hàng phòng ngự vốn chưa có một cầu thủ nào được liệt vào hàng ngũ ngôi sao? Đơn giản vì theo tiền vệ Marco Verratti của Paris SG, “HLV Unai Emery biết quá rõ về Barcelona. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều đã được chuẩn bị”.       

Thật vậy, sau khi kết quả bốc thăm bắt cặp thi đấu cho vòng 1/8 Champions League được công bố, HLV Emery đã dành rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm những cuộc băng video, bên cạnh việc theo dõi trực tiếp các trận đấu của Barcelona, cùng với các nhà phân tích Victor Manas và Adrien Tarascon. Cộng với kinh nghiệm trực tiếp khi đối đầu với Barcelona trong những năm cầm quân ở Tây Ban Nha, HLV Emery đã đưa ra một kế hoạch không thể hoàn hảo hơn để đá bại Barcelona, đặc biệt là khiến bộ ba “MSN” im tiếng.     

Dưới sự hỗ trợ đắc lực của các tiền vệ với thể lực vượt trội, đặc biệt là khả năng phòng thủ từ xa để cắt đường tiếp tế của đối thủ, hàng phòng ngự của Paris SG luôn áp sát và gây sức ép nặng nề lên cầu thủ có bóng của Barcelona, bên cạnh việc phong tỏa mọi hướng chung quanh cầu thủ đó để chia cắt anh ta với các đồng đội. Với cách chơi đó, họ đã bẻ gãy những pha phối hợp tấn công của Barcelona và đẩy những siêu sao tấn công của đối thủ vào thế bị cô lập hoặc phải nhận bóng trong tình thế không thuận lợi.

Thậm chí hàng phòng ngự của Paris SG còn làm điều đó khá thoải mái đến nỗi cho phép 2 hậu vệ cánh Thomas Meunier (phải) và Layvin Kurzawa (trái) của họ dâng cao hỗ trợ tấn công, mà bằng chứng là cả 2 đều đã thực hiện được một pha kiến tạo. Trong đó, cũng phải kể đến sự đóng góp của hàng công khi Edinson Cavani, Julian Draxler và Angel Di Maria đã giải tỏa không ít gánh nặng cho hàng phòng ngự của Paris SG bằng cách liên tục gây sức ép và đe dọa khung thành của Barcelona. 

Tất nhiên, Barcelona vẫn khá vượt trội trong thời gian kiểm soát bóng (56,9%) nhưng họ cầm bóng là để cho khỏi cuồng chân chứ không thể làm được một điều gì có ích. Mà một khi bộ ba “MSN” không thể ghi bàn thì đội bóng của HLV Luis Enrique sẽ gặp rắc rối. Lần này là rắc rối lớn rồi!      

Ngân Vân

In trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangIn trangIn trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangVề đầu trang

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục